Trailer mở đầu bằng việc giới thiệu Gaysorn (Ranee Campen) – tiểu thư sống ở thời Rattanakosin và chính là kiếp sau của Karaket ở triều đại Ayutthaya. Chính điều này đã làm cho Bhop (Thanavat Vatthanaputi) có cảm tình với cô ngay từ lần chạm mặt đầu tiên. Suốt 10 năm sau đó, anh luôn tương tư về Gaysorn và nghĩ rằng cô chính là tri kỷ mà mình đang tìm kiếm.
Tuy nhiên, Gaysorn được biết đến là một tiểu thư cấp tiến và không tin vào định mệnh khi thẳng thừng khước từ sự theo đuổi của Bhop. Trái ngược sự thờ ơ với Bhop, Gaysorn lại cảm mến Mathus (Paris Intarakomalyasut) – người đàn ông bí ẩn có sự trùng hợp kỳ lạ với nội dung cuốn nhật ký của Karaket mà cô đang cất giữ.
Thực tế, Mathus chính là một anh chàng xuyên không từ thời hiện đại về quá khứ. Vai trò của Mathus là gì? Và Bhop sẽ phải làm gì để chinh phục trái tim người con gái mà anh luôn tin là định mệnh của mình?
Trailer chính thức của “Ngược dòng thời gian để yêu anh” cũng khiến khán bật cười với những màn tán tỉnh “bất ổn” của Bhop dành cho Gaysorn. Sự theo đuổi nhiệt tình của Bhop dần khiến Gaysorn động lòng.
Tuy nhiên, khi vừa mới nhận ra mình là nhân duyên tiền định của nhau, cả hai lại bị cuốn vào một cuộc chiến tranh bất ngờ. Định mệnh giúp Bhop và Gaysorn tìm đến với nhau, nhưng liệu biến cố thời cuộc sẽ đưa họ tới đâu? Một kết thúc tốt đẹp cho cặp đôi vẫn còn là ẩn số dành cho khán giả.