Sự nghiệp rực rỡ ở tuổi 41
Nếu không làm diễn viên có lẽ Channing Tatum sẽ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Anh chàng chơi nhiều môn thể thao từ bóng bầu dục, bóng đá, bóng chày cho đến võ thuật.
Điều này cũng lý giải cho ngoại hình lý tưởng của nam diễn viên, cơ thể cuồn cuộn của anh không chỉ là chuyện đối phó tức thời chuẩn bị cho vai diễn mà là kết quả của quá trình luyện tập lâu dài, bền bỉ. Sau khi chấm dứt giấc mơ thể thao chuyên nghiệp và dừng việc học hành, Tatum va vấp nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau cho đến khi tìm thấy “chân ái” diễn xuất trên màn ảnh
Năm 2006, Tatum được chọn làm gương mặt chính trong phim tình cảm - vũ điệu Step Up, đóng chung với Jenna Dewan người mà sau này trở thành vợ cũ của anh. Thành công thương mại của phim giúp tên tuổi của Tatum được biết đến khắp Hollywood. Trong những năm tiếp theo, nam diễn viên trau dồi kỹ năng diễn xuất trong khi tránh việc “chết vai” bằng cách tham gia vào nhiều thể loại phim từ hành động, hài, chính kịch, kinh dị đến lãng mạn.
Ban đầu, Channing chỉ được lựa chọn để góp mặt trong vai kép phụ, nhưng thực lực sớm chứng minh giúp ngôi sao có sân khấu để tỏa sáng. Tatum có nhiều lựa chọn phim sắc sảo, điều này được thể hiện bằng việc các tác phẩm do anh góp mặt được cả khán giả lẫn giới phê bình khen ngợi.
Sự nghiệp của Channing Tatum phải kể tới tác phẩm hành động - hài Logan Lucky của đạo diễn Steven Soderbergh, Kingsman: The Golden Circle, phim chính kịch được giới mộ điệu đánh giá cao Foxcatcher, Hail Caesar! của anh em nhà Coen, The Hateful Eight của quái kiệt Quentin Tarantino hay loạt phim “bùng cháy” Magic Mike.
Trong những năm 2010, anh trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất hành tinh. Những năm 20 và 30 tuổi của Tatum được đánh dấu bằng hết cú hit phòng vé này đến bom tấn khác, từ phim lãng mạn The Vow, đến màn trình diễn cơ bắp trong G.I. Joe, anh hùng hành động hài hước trong 21 Jump Street và tất nhiên không thể quên màn khoe múi bụng như photoshop của Magic Mike hay Magic Mike XXL. Công ty sản xuất của Tatum - Free Association nhờ đó gặt hái thành công liên tiếp.


Trở lại "Thành phố mất tích"
Trong "Thành phố mất tích", Channing Tatum hóa thân thành Alan là một người mẫu “lậm vai”. Dù chỉ là minh họa cho bìa sách nhưng anh chàng có niềm tin mình chính là hình tượng anh hùng Dash trong tiểu thuyết.
Xuất hiện hào nhoáng trong chiếc sơ mi trắng, quần bó, Dash hất tung mái tóc vàng lãng tử để thợ ảnh tha hồ bắt lấy khoảnh khắc. Dash đẹp trai, dạn dày, thông minh và can đảm. Đó là kiểu anh hùng trong truyền thuyết, nhảy phóc lên lưng ngựa cứu người đẹp.
Cùng với một ngôi sao kỳ cựu như Sandra Bullock, Tatum lăn lộn trong rừng sâu, lội nước, bơi trên biển, leo vách đá… trong khi đưa đến những pha tung hứng duyên dáng.