“Lovers of the Red Sky” là bộ phim truyền hình lãng mạn giả tưởng lịch sử lấy bối cảnh thời đại Joseon. Phim dựa trên tiểu thuyết của Jung Eun Gwol, các tiểu thuyết “Sungkyunkwan Scandal” và “The Moon Embracing the Sun” cũng đã được chuyển thể thành các bộ phim truyền hình ăn khách.
Trong phim, Kim Yoo Jung vào vai Hong Chun Gi, nữ họa sĩ duy nhất của triều đại Joseon, người bị mù bẩm sinh nhưng đã lấy lại được thị lực một cách thần kỳ. Còn Ahn Hyo Seop đóng vai nhà chiêm tinh mù Ha Ram, người có thể đọc được các vì sao mặc dù bị mất thị lực.
Đây là lần đầu tiên, Ahn Hyo Seop đảm nhận vai chính trong một bộ phim cổ trang. Trong tạo hình của nhân vật, nam diễn viên gây ấn tượng khi đội mũ và khoác lên mình trang phục hanbok truyền thống.
Ha Ram là một quan chức của Seomungwan - một tổ chức phụ trách các lĩnh vực thiên văn, địa lý, lịch, niên giám, dự báo thời tiết... Tổ chức này được thiết lập lại vào triều đại Joseon bởi vua Taejo, dựa trên hệ thống ban đầu từ triều đại Goryeo. Theo đó, Ha Ram bị mất thị lực trong một sự cố kỳ lạ tại một nghi lễ gọi mưa khi anh còn nhỏ.
Chia sẻ về nhân vật của Ahn Hyo Seop trên màn ảnh, nhà sản xuất phim tiết lộ, sao nam đã dành rất nhiều thời gian cho vai diễn mới. Họ hy vọng khán giả sẽ thích thú với sự "lột xác" của nam diễn viên trong "Lovers of the Red Sky".
“Lovers of the Red Sky” dự kiến khởi chiếu vào ngày 30.8.