Chia sẻ về phân cảnh “đắt giá”, Trần Ngọc Vàng cho biết: “Phân đoạn bùng nổ ở tập 27 là một bước ngoặt tốt, đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách suy nghĩ và trưởng thành của Kiên Cường. Nhân vật bắt đầu dám đối mặt với tất cả những lời phê bình và sẵn sàng nói lên tiếng nói thật”.

Về mặt diễn xuất, Trần Ngọc Vàng cho thấy một lối diễn chân thật và đầy xúc động. Cảm giác tức nghẹn khi gia đình không thấu hiểu cho hoàn cảnh, tình cảm của mình được nam diễn viên thể hiện phù hợp. Ngay cả “chính chủ” cũng phải thừa nhận rằng, đây là một trong những cảnh quay tâm đắc nhất với anh trong “Giấc mơ của mẹ” cho đến hiện tại.
Nam diễn viên chia sẻ: “Đối với bản thân Vàng mà nói, đây là một trong những cảnh quay cảm xúc và ấn tượng nhất của Kiên Cường. Trong khoảng thời gian gần hai năm quay hình cho “Giấc mơ của mẹ”, tính luôn cả thời gian dịch bệnh, Vàng luôn luôn nôn nóng mong chờ tới cảnh quay bùng nổ này. Lúc nào cũng háo hức và lo lắng cho phân cảnh”.
Khi được hỏi, liệu tất cả những điều Quang Minh nhận xét về Kiên Cường có sai hoàn toàn, Trần Ngọc Vàng bày tỏ: “Trong các tuyến nhân vật, mỗi vai đều mang một trọng trách, một mục đích tối cao riêng, bản thân nhân vật đều có cái đúng cũng đều có cái sai.
Đối với anh Quang Minh, anh muốn tốt cho Kiên Cường nhưng cách yêu thương của anh chưa thật sự khiến người xem cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, điều này rất đúng với tính cách của Quang Minh. Anh Nhan Phúc Vinh đã thể hiện rất tốt và đúng với hoàn cảnh quy định của nhân vật”.
Nam diễn viên nói thêm: “Vàng nghĩ khi khán giả theo dõi quá trình của Kiên Cường sẽ hiểu và cảm thông cho cậu. Vàng nghĩ không chỉ bản thân mình mà ai sau khi theo dõi ‘“Giấc mơ của mẹ” từ tập 1 đến nay cũng sẽ bảo vệ quan điểm của Kiên Cường”.