Trang chủ»Sao Việt»Á hậu Kiều Loan "rũ bỏ" hình tượng nóng bỏng, thướt tha trong tà áo dài
Á hậu Kiều Loan "rũ bỏ" hình tượng nóng bỏng, thướt tha trong tà áo dài
DI PY
Khác hẳn với giọng ca thánh thót, sâu lắng như kể chuyện của Thùy Chi, Á hậu Kiều Loan mang đến âm hưởng nhẹ nhàng, hiện đại cho bài hát Nàng thơ xứ Huế. Cô còn diện áo dài thướt tha gây thương nhớ.
Á hậu Kiều Loan vừa xuất hiện tại một sự kiện. Cô khéo léo diện đầm dạ hội màu xanh nổi bật cắt xẻ tinh tế khoe vai trần trắng nõn và đôi chân dài thẳng tắp. Thiết kế phô diễn nét đẹp rạng rỡ, thần thái của bóng hồng khi bên cạnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Tiểu Vy.Cũng trong sự kiện, nàng hậu bất ngờ trưng trổ giọng hát truyền cảm qua bài Nàng thơ xứ Huế. Lần này, Lona mang đến một tiết mục khác hẳn so với cá tính âm nhạc mà mình đang theo đuổi.Thay vì chọn những dòng nhạc rap có giai điệu mạnh mẽ, catchy, Lona thử sức với dòng nhạc nhẹ với giọng ca vô cùng dịu dàng, gây thấu cảm và dễ đi vào lòng khán giả. Đây là ca khúc từng gây “sốt” trên thị trường âm nhạc Việt bởi giọng ca thánh thót, sâu lắng như kể chuyện của nữ ca sĩ Thùy Chi. Ở phiên bản do Á hậu Kiều Loan thể hiện, Nàng thơ xứ Huế như khoác lên mình tấm áo mới, trong trẻo, nhẹ nhàng hòa vào một chút âm nhạc hiện đại. Đặc biệt, thoát khỏi hình tượng nóng bỏng, sexy trên sân khấu, Kiều Loan bỗng hóa thành nàng thơ yêu kiều trong tà áo dài lụa. Chính tinh thần chứa đựng biểu tượng văn hóa đó đã cộng hưởng cho vẻ đẹp xuyến xao của “Nàng thơ xứ Huế” qua giọng ca của người con gái cũng đến từ mảnh đất miền Trung – Á hậu, ca sĩ Kiều Loan. Ảnh: SV.
Mới đây, Lona Kiều Loan gây bất ngờ khi hóa thành quý cô disco mang cả dàn trống, violin và guitar lên sân khấu. Với tiết mục live band đầu tiên, nàng á hậu khiến các vị Master cùng hội đồng ban giám khảo nhún nhảy liên tục.
Viết bình luận của bạn