Tất cả được xây dựng từ chất liệu hình ảnh của Việt Nam xa xưa, từ nón quai thao, khăn quấn, mấn, quạt mo kết hợp cùng sự liên tưởng và lắp ghép từ stylist Kye Nguyễn vào từng thiết kế của mỗi nhà mốt.



Bộ hình bao gồm 9 bộ trang phục và stylist Kye Nguyễn đã mất 1 tuần để lên ý tưởng cho từng trang phục. Chia sẻ về bộ hình, stylist Kye Nguyễn cho hay: "Là một người trẻ, dù không thường xuyên sử dụng chất liệu văn hoá, truyền thống vào các dự án của mình nhưng Kye có một sự ngưỡng mộ và trân trọng nhất định với từng giá trị văn hoá.
Dưới cái tôi thời trang trẻ và hiện đại, Kye muốn thử sức mình để xem nếu mình dung hoà hai yếu tố hiện đại và truyền thống, Việt Nam và quốc tế.
Qua bộ ảnh, Kye muốn nhấn mạnh về giá trị văn hoá luôn là thứ cần được gìn giữ và làm cảm hứng cho việc sáng tạo, cho tinh thần trẻ. Các bạn hay chê những chất liệu truyền thống thường cũ kĩ nhưng nếu hiểu và muốn khám phá nó, bạn sẽ có một chất liệu thú vị.
Cảm hứng là Việt Nam, là những giá trị truyền thống đã dần bị mai một đối với thế hệ trẻ. Kye muốn mang nó lên một tầm thời trang cao cấp, kết hợp nó với những thương hiệu đình đám và như Balmain, Gucci,…".



Để tạo nên một tổng thể hài hoà giữa nét đẹp cũ và mới, truyền thống pha trộn hiện đại, stylist Kye Nguyễn có những tính toán cụ thể. Từ cách đội nón quai thao cũng phải đúng bài bản là có khăn quấn trước rồi đến nón.
Trong bộ hình lần này, stylist Kye Nguyễn có chia sẻ về việc mượn hình ảnh của đại hoa đán Châu Tấn để thổi hồn Việt vào trang phục. Với sự thể hiện của Châu Bùi, anh không quan tâm hay lắng lo chuyện bị đồn là sao chép bởi bản thân anh hiểu rõ nhất mục đích của việc làm đó.
Về phía Châu Bùi, cô cho biết thông qua bộ ảnh lần này Châu Bùi muốn thể hiện niềm tự hào dân tộc, sức mạnh đoàn kết của người dân Việt Nam ta có thể đánh bại tất cả làm nên những điều diệu kỳ.