Vụ ô tô BMW tông hàng loạt xe máy ở Sài Gòn: Người nhà nạn nhân đứng ngồi không yên

Kim Đồng |

Ngày 22.10, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định cho biết, đang điều trị cho 5 bệnh nhân là những nạn nhân trong vụ xe ô tô BMW tông hàng loạt xe máy ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TPHCM) vào đêm 21.10.

Theo đó, có 2 trường hợp sơ cấp cứu xay xát chấn thương phần mềm đã xuất viện. 3 trường hợp hiện đang điều trị tại khoa hồi sức ngoại là anh P.H.B (24 tuổi Khánh Hoà) bị gãy 1/3 xương đùi bên trái đã được phẫu thuật cấp cứu, hiện tại ổn, đang trong giai đoạn hồi sức. Khi hồi sức ổn sẽ chuyển lên khoa Chấn thương chấn hình tiếp tục điều trị

Một trong những nạn nhân vụ ô tô BMW tông hàng loạt xe máy ở Sài Gòn
Một trong những nạn nhân vụ ô tô BMW tông hàng loạt xe máy ở Hàng Xanh

Nạn nhân H.H.Đ. (42 tuổi, ngụ tại Bình Thạnh) bị đa chấn thương: sọ não, cột sống cổ, gãy xương bàn chân trái, hiện tại sinh hiệu ổn và nạn nhân C.T.T. (30 tuổi) bị đa chấn thương, sọ não, hàm mặt, ngực bụng tiên lượng nặng. Bệnh nhân hôn mê thở máy và sẽ tiếp tục theo dõi điều trị.

Tại BV này, bà Trần Mỹ Lệ (63 tuổi, quận Bình Thạnh) đứng ngồi không yên, mặt buồn bã cho biết, con bà là anh H. H Đ. (42 tuổi) là nạn nhân trong vụ tai nạn. Anh Đ. đang được điều trị bên trong phòng Hồi sức cấp cứu.

Theo bà Lệ, khi bà nhận được điện thoại báo tin anh Đ. đang cấp cứu. “Nghe tin dữ, tôi như người mất hồn. Một lúc sau mới bình tĩnh lại và cùng các con đến bệnh viện. Đến bệnh viện, tôi chỉ kịp thấy con nằm trên giường bệnh và được y tá đưa vào phòng cấp cứu sau khi đi chụp CT. Nghe nói con tôi bị gãy cổ, gãy chân…, nên tôi rất lo lắng cho sức khỏe của con.”.

Cũng theo bà Lệ, anh Đ. làm việc trong ngành xây dựng nên giờ giấc thất thường, có khi về khuya, cũng đôi lúc về sớm.

Người nhà nạn nhân đứng ngồi không yên vì lo lắng cho các nạn nhân
Người nhà nạn nhân đứng ngồi không yên vì lo lắng cho các nạn nhân

Tại BV Gia Định, chị Trần Thuỵ Thuỳ Như (vợ anh Đ.) cho biết, chị và anh Đ. cùng con trai (16 tuổi) ở chung nhà với mẹ chồng.  “Khi nhận được tin chồng bị xe tông, tôi cùng mẹ chạy đến bệnh viện thấy lúc đó anh ấy vẫn còn tỉnh nhưng không thể nói chuyện như bình thường được, chỉ thì thào vài câu”, chị Như  cho biết.

Ghi nhận tại BV, nhiều người thân và bạn bè anh Đ. đã có mặt khá đông để thăm hỏi, động viên nhau.

Anh P.H.B. (24 tuổi, quê Nha Trang, Khánh Hoà) là nạn nhân vụ tai nạn đang nằm điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình (BV Gia Định), đã tỉnh, có thể trò chuyện được với người thân. Anh B. cho biết vẫn còn đau nhức, ê ẩm khắp cơ thể…

Nhắc đến vụ việc, anh B. cho biết, đang đi với bạn bè về, đến ngã tư Hàng Xanh thì dừng đèn đỏ. Lúc này anh B. chỉ kịp nghe tiếng “bùm” rồi nằm xuống đường, chân co cứng, không cử động được. Sau đó anh B. được đưa lên taxi đến bệnh viện.

Bà Đông (mẹ nạn nhân B.), đứng bên cạnh giường bệnh chăm sóc con, xót xa cho biết, bà nhận được tin con bị xe tông nhập viện lúc gần 0h ngày 22.10. Lo lắng cho con, bà vội đặt vé máy bay từ TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vào Sài Gòn. B. đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

“Đến bệnh viện thì tôi thấy con đang ở trong phòng mổ cấp cứu, sau đó mới gặp được con. Hiện vẫn chưa nắm cụ thể tình hình sức khoẻ của con”, bà Đông cho biết thêm.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

"Cơn bão giáp trạng" tấn công thai phụ tuổi teen

HÀ LÊ |

Bệnh tuyến giáp nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời trong thai kỳ, có thể dẫn đến nhiều nguy cơ về sức khỏe cho bà mẹ và thai nhi như sinh non, tiền sản giật, sảy thai, thậm chí tử vong... Khuyến cáo này được đưa ra nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng. Và đã có những hậu quả.

Giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện

Mai Phương |

Ở khu vực phía Nam, hơn 70% lực lượng hiến máu là sinh viên, tuy nhiên, phần lớn các bạn chưa hiểu rõ về hiến máu. Theo Bác sĩ Trần Thị Như Tố - GĐ Trung tâm Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) TPHCM – giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện là hoạt động thiết thực đẩy mạnh phong trào hiến máu trên địa bàn thành phố. 

Lấy viên sỏi to như quả trứng gà ra khỏi thận của ông lão 63 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.10, ông Đinh Trí P. (63 tuổi, ngụ tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã hồi phục sức khỏe, ăn uống bình thường, sau phẫu thuật lấy viên sỏi kích thước khá lớn ra khỏi thận.

Tiến sĩ dinh dưỡng tâm huyết vì bệnh nhân nghèo

L.L |

Đang làm việc trong một bệnh viện lớn tại Hà Nội với biết bao cơ hội trước mắt, TS dinh dưỡng Nguyễn Tú Anh đã “rẽ ngang” khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và tạo dựng được những thành công đáng ghi nhận, nghiên cứu, đưa ra những công thức sữa khoa học, hợp lý cho người bệnh.

"Cơn bão giáp trạng" tấn công thai phụ tuổi teen

HÀ LÊ |

Bệnh tuyến giáp nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời trong thai kỳ, có thể dẫn đến nhiều nguy cơ về sức khỏe cho bà mẹ và thai nhi như sinh non, tiền sản giật, sảy thai, thậm chí tử vong... Khuyến cáo này được đưa ra nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng. Và đã có những hậu quả.

Giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện

Mai Phương |

Ở khu vực phía Nam, hơn 70% lực lượng hiến máu là sinh viên, tuy nhiên, phần lớn các bạn chưa hiểu rõ về hiến máu. Theo Bác sĩ Trần Thị Như Tố - GĐ Trung tâm Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) TPHCM – giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện là hoạt động thiết thực đẩy mạnh phong trào hiến máu trên địa bàn thành phố. 

Lấy viên sỏi to như quả trứng gà ra khỏi thận của ông lão 63 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.10, ông Đinh Trí P. (63 tuổi, ngụ tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã hồi phục sức khỏe, ăn uống bình thường, sau phẫu thuật lấy viên sỏi kích thước khá lớn ra khỏi thận.

Tiến sĩ dinh dưỡng tâm huyết vì bệnh nhân nghèo

L.L |

Đang làm việc trong một bệnh viện lớn tại Hà Nội với biết bao cơ hội trước mắt, TS dinh dưỡng Nguyễn Tú Anh đã “rẽ ngang” khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và tạo dựng được những thành công đáng ghi nhận, nghiên cứu, đưa ra những công thức sữa khoa học, hợp lý cho người bệnh.