Hồi giữa tuần này, câu lạc bộ Real Madrid có trận đấu trên sân Borussia Monchengladbach tại Champions League. Ngoài kết quả 2-2 đầy nhọc nhằn mà họ giành được, câu chuyện gây nhiều sự chú ý là đoạn video tiết lộ chuyện Karim Benzema xúi Ferland Mendy không phối hợp với Vinicius Junior vì cầu thủ trẻ người Brazil thi đấu quá cá nhân, không hiệu quả. Hành động đó khiến tiền đạo người Pháp chịu nhiều sự chỉ trích.
Hẳn nhiên, sự quan tâm của giới truyền thông khắp thế giới kéo theo nhận định về việc phòng thay đồ sẽ dậy sóng, nhất là khi trước đó đội trưởng Sergio Ramos đã chỉ trích thái độ thi đấu của Isco Alarcon và Marcelo.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm thấm. Cặp đôi này được thấy sát cánh cùng nhau trong buổi tập hôm thứ Sáu với thái độ bình thản. Điều này được thể hiện rõ ràng hơn trong chiến thắng 4-1 hôm thứ Bảy trước Huesca, khi tinh thần toàn đội của Real Madrid lên cao.
Vinicius không đá chính, nhưng anh được vào sân ở phút thứ 60 của trận đấu và chỉ mất 2 phút để chứng tỏ anh không bị ảnh hưởng bởi những lời của Benzema. Anh đi bóng và có đường chuyền hoàn hảo cho cầu thủ người Pháp trong vòng cấm. Đó có thể là một pha kiến tạo cho cựu thần đồng của Flamengo, nhưng Benzema lại dứt điểm không thành công.
Họ tiếp tục kết nối 10 phút sau đó, khi Benzema chuyền cho Vinicius rồi cầu thủ này đưa bóng trả lại nhưng thực hiện không tốt. Và khi Benzema đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ, Vinicius là một trong những người đầu tiên chúc mừng.
Mọi vấn đề từ chuyến đi đến Đức đều là quá khứ.
"Rõ ràng rằng, điều quan trọng nhất là các cầu thủ đã nói chuyện với nhau và không có gì xảy ra, luôn có những điều đã nói trên sân và chúng sẽ phải ở lại đó", huấn luyện viên Zinedine Zidane giải thích.
"Tôi thật sự tin rằng những điều này xảy ra nhiều lần trên sân cỏ, nhưng chúng quá nhỏ, đó là điều tự nhiên trong một tình huống trận đấu. Điều quan trọng là nó không bị dựng lên thành vấn đề to tát, các cầu thủ có thể nói chuyện với nhau và mọi thứ đều có được quên đi".