Trận đấu giữa Real Madrid và Chelsea ở tứ kết Champion League 2021/2022 cũng là dịp để nhiều cầu thủ có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ.
Trong số này, thủ môn Thibaut Courtois đã có ngày trở lại sân Stamford Bridge sau 4 năm nói lời tạm biệt. Courtois đã có 7 năm thi đấu thành công ở Chelsea trước khi gia nhập Real Madrid năm 2018. Thủ thành người Bỉ đã chia sẻ trước trận đấu:
“Tôi hy vọng các cổ động viên không la ó tôi, nhưng bạn không thể biết được. Tôi hy vọng đó là một ngày trở lại Stamford Bridge vui vẻ. Bây giờ chúng tôi là kình địch. Họ muốn chiến thắng và tôi cũng vậy. Do đó, tôi không kỳ vọng được tung hô bởi các cổ động viên”- Courtois cho hay.

Và quả thật, lần tái ngộ này chẳng mấy vui vẻ với thủ thành người Bỉ khi anh liên tục bị các cổ động viên “The Blues” la ó, huýt sáo. Thậm chí Courtois còn là nạn nhân bởi những tiếng chửi rủa, khi Chelsea nhận bàn thua thứ 3.
Trong nhiều tình huống thủ thành 29 tuổi bắt bóng, cổ động viên Chelsea đều la ó và huýt sáo nhằm tạo áp lực. Khi anh đi vào đường hầm, hay bước ra biên để nhặt bóng, những tiếng la ó càng lớn hơn. Tuy nhiên, điều này không làm cầu thủ của Real Madrid mất tập trung. Courtois đã chơi một trận đấu xuất sắc, anh có tới 4 pha cứu thua ấn tượng.
Chia sẻ cảm nghĩ sau trận, ngôi sao người Bỉ bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các đồng đội, đồng thời cảm thông với những hành động của các cổ động viên Chelsea cho biết:
"Rõ ràng tôi biết bầu không khí sẽ không thân thiện, đặc biệt là trong sân vận động. Đó là một phần của bóng đá, điều đó thật đáng tiếc bởi vì cách họ nói về sự ra đi của tôi không chính xác.
Nhưng tôi hài lòng với kết quả đó và tôi sẽ luôn quan tâm đến những khoảnh khắc đặc biệt ở đây tại Stamford Bridge, hai chức vô địch... thật không dễ dàng để giành được hai chiếc cúp Premier League trong bốn năm, vì vậy tôi hạnh phúc vì điều này và những khoảnh khắc ở đây. Do vậy, những gì đã xảy ra ngày hôm nay không nghiêm trọng với tôi."