Axel Tuanzebe trở lại đội hình chính của MU trong trận đấu với PSG trong khuôn khổ Champion League sau 10 tháng vắng bóng vì chấn thương. Sở dĩ có sự thay đổi này là bởi những chấn thương của các trung vệ Harry Maguire và Eric Baily.
Đá trung vệ lệch phải cùng với Victor Lindelof và Luke Shaw, Axel Tuanzebe thể hiện một lối đá đĩnh đạc. Anh “bỏ túi” Kylian Mbappe và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 2-1 của đại diện nước Anh ngay trên sân nhà của đối thủ.
Với màn trình diễn đỉnh cao này, trung vệ gốc Congo nhận được nhiều sự yêu mến của fan "Quỷ đỏ".
Không chỉ vậy, phong thái trả lời phỏng vấn sau trận đấu khiến người hâm mộ MU phát cuồng khi nhận thấy tiềm năng lãnh đạo Axel Tuanzebe, và cho rằng anh xứng đáng là “Quỷ đầu đàn” trong tương lai.
Cụ thể, sau trận đấu, khi được phỏng vấn, sao trẻ này phát biểu: “Đối với chúng tôi, chúng tôi đến đây để chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng PSG, nhưng xét cho cùng, chúng tôi là đội bóng lớn hơn và chúng tôi muốn áp đặt được thế trận và có được 3 điểm”.
Khi được hỏi mình nghĩ gì về bộ ba Neymar, Mbappe, Angel Di Maria, trung vệ trẻ này cho rằng: “Bạn tôn trọng họ, nhưng bạn cần phải tập trung vào trận đấu của mình và cố gắng, nỗ lực hết sức cho đội bóng mà mình phục vụ. Như tôi đã nói, chúng tôi đến đây là để chiến thắng”.
Khẩu khí của Axel Tuanzebe vừa tôn trọng đối thủ nhưng cũng vừa tự tin, tự hào về đội bóng khi trả lời phỏng vấn khiến các fan của MU tin rằng, anh xứng đáng trở thành đội trưởng tương lai của Quỷ đỏ.
Mặc dù còn trẻ nhưng Axel Tuanzebe đã thể hiện sự trưởng thành, chín chắn trước tuổi. Vì vậy, không ai ngạc nhiên khi vào mùa trước, Solskjaer đã trao băng đội trưởng cho cầu thủ này trong trận đấu với Rochdale trong khuôn khổ Carabao Cup.