Cách đây ít ngày, truyền thông châu Âu bất ngờ loan tin huấn luyện viên Mauricio Pochettino đòi rời PSG ngay lập tức. Chiến lược gia người Argentina mới cập bến Parc des Princes chưa đầy nửa năm và vẫn còn hợp đồng đến hết mùa giải 2022/23.
Nguyên nhân khiến Pochettino muốn chia tay câu lạc bộ mà ông từng gắn bó khi còn là cầu thủ là do những bất đồng với chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và giám đốc thể thao Leonardo. Tờ Goal cho hay Pochettino cũng tỏ ra ngán ngẩm với tình hình ở phòng thay đồ của PSG và không tìm được cách nào để thay đổi điều đó.
Huấn luyện viên 49 tuổi được cho là đã nhận được đề nghị từ Real Madrid cũng như câu lạc bộ cũ Tottenham. Sau khi Real đã chính thức bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm huấn luyện viên trưởng, Pochettino vẫn nung nấu ý định quay về dẫn dắt Tottenham.
Nhà báo thể thao Alasdair Gold của Football.London tiết lộ, Pochettino đã đề đạt nguyện vọng ra đi với ban lãnh đạo PSG từ cuối tuần trước để về lại Tottenham. Ông cảm thấy mình còn “sứ mệnh chưa hoàn tất” tại Bắc London, đồng thời không hài lòng với cuộc sống tại Paris nên rất muốn tái hợp “Gà trống”.
Phía Tottenham cũng khao khát được đón Pochettino trở lại dù biết sẽ cực kì khó khăn để thuyết phục PSG. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng cho biết, PSG tỏ ra rất bình thản và tự tin về khả năng giữ chân “thuyền trưởng” của mình.
PSG luôn giữ vững quan điểm, bất chấp việc Tottenham đã tiếp cận họ suốt vài qua. Đội chủ sân “Công viên các Hoàng tử” vẫn chưa đồng ý để 2 bên đàm phán thanh lý hợp đồng. Một phần vì điều khoản đền bù hợp đồng rất phức tạp, phần vì đội bóng này chưa tìm ra được nhà cầm quân phù hợp.
Bởi vậy, Pochettino chỉ có cửa ra đi trong trường hợp đích thân ông đưa ra một thông báo công khai với truyền thông, qua đó tạo sức ép với đại diện nước Pháp. Bằng không, chiến lược gia này sẽ ở lại Paris còn chủ tịch Daniel Levy sẽ phải tìm phương án khác.
Tất nhiên, Pochettino không ở thế đối đầu PSG. Ông sẽ yêu cầu ra đi bằng thái độ mềm dẻo. Nếu không được ra đi và phải ở lại đội bóng nước Pháp, đó cũng không phải là thảm họa với chiến lược gia 49 tuổi này.