Đầu tháng 9, tờ The Paper cho hay "biển bưu kiện" tại Đại học Jian Qiao ở Thượng Hải đã chặn các con đường tiến tới khuôn viên trường ở siêu đô thị phía đông Trung Quốc.
Sinh viên trường gọi khu vực nhận hàng là "chiến trường của các kiện hàng" và số lượng bưu kiện nhiều tới mức di chuyển khó khăn. "Khi đến điểm nhận hàng, tôi bị sốc vì số lượng bưu kiện. Thật là buồn cười" - một sinh viên viết trên Weibo.
Các quản trị viên từ Đại học Jian Qiao chia sẻ với tờ The Paper rằng làn sóng kiện hàng xảy ra do khuôn viên trường vây chắn khỏi khu vực xung quanh nhằm tránh nguy cơ bùng phát COVID-19.
Nhiều trường khác ở Trung Quốc cũng có trải nghiệm tương tự như Đại học Jian Qiao.
Chen Sheng, giám đốc giao hàng ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, cho biết, đơn vị giao hàng của ông chịu trách nhiệm gửi bưu kiện đến 8 trường cao đẳng trong khu vực. Đơn vị đã gửi ít nhất 5.000 bưu kiện mỗi ngày kể từ tháng 9, gấp đôi số lượng bình thường, Ningbo Evening News đưa tin.
Theo ông Chen, dịp lễ hội mua sắm Ngày Độc thân, một trong những đợt mua sắm hàng năm lớn nhất thế giới, đơn vị thường giao 3.000 bưu kiện mỗi ngày.
Ningbo Evening News cho hay, lượng giao hàng trên Tmall.com đến các trường đại học trong tuần đầu tiên của tháng 9 tăng 120% so với cùng kỳ tháng trước.
Những bức ảnh về "biển bưu kiện" đã tạo ra tranh luận sôi nổi trên mạng Internet với hơn 200 lần xem trên Weibo.
“Họ có tiền - do cha mẹ cho - và không bị áp lực kiếm tiền. Không có gì lạ khi mua sắm sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ" - một người dùng Weibo viết.
“Nó cho thấy sự thay đổi đáng kể ở đất nước chúng ta. Hai hay 3 thập kỷ trước, tôi ngồi tàu suốt 20 tiếng để đến trường đại học. Tôi mang theo những va li lớn nhỏ đựng bát và xà phòng. Hãy nhìn thế hệ học sinh hiện nay, họ đi tay không đến trường đại học" - một người khác viết.