Mới đây, khi ra mắt bộ sưu tập Chanel Métiers d’Art, giám đốc sáng tạo Chanel nhận được một sợi dây chuyền đặc biệt với logo chữ “K” – viết tắt tên gọi Karl Lagerfeld. Sợi dây chuyền được nạm đá tourmaline đen đã ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của “thiên tài của làng thời trang thế giới” bởi những đường nét sống động và bí ẩn mang đậm phong cách graffiti Karl Lagerfeld tìm hiểu về tác giả của tuyệt tác này – nghệ sĩ graffiti Cyril Kongo và nay cho ra bộ sưu tập này.
Sau buổi gặp tại Rue Cambon, “linh hồn” của Chanel đã ngỏ lời mời Kongo tới studio cá nhân của mình tại 17 bis Quai Voltaire để cùng bắt tay thực hiện những tác phẩm tôn vinh những tinh hoa của kho tàng tri thức Ai Cập cổ đại.
Bộ sưu tập “Quai Voltaire” đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa hai tư tưởng lớn đã ra đời. Kongo nhanh chóng sáng tác, những mảng màu rực rỡ như dòng chảy lạc quan của người nghệ sỹ. Chính Karl Lagerfeld cũng không khỏi trầm trồ khi được tận mắt thấy quá trình sáng tác của người nghệ sỹ graffiti.
Kongo chia sẻ rằng: "Sau khi rời khỏi studio của Karl Lagerfeld, ông hoàn toàn mơ hồ về mục đích sử dụng các tác phẩm của mình trong bộ sưu tập lần này của nhà mốt hàng đầu thế giới. Nhưng điều bất ngờ nhất đối với tôi, chính là việc Karl Lagerfeld đã sử dụng các tác phẩm của huyền thoại graffiti để tạo nên những bộ trang phục hoàn chỉnh cho bộ sưu tập Chanel Métiers d’Art được trình diễn lần đầu tại New York".
Thông qua sự kết hợp lần này, Kongo một lần nữa khẳng định vị thế và sứ mệnh của người nghệ sĩ trong việc gìn giữ và phát triển các di sản văn hoá nhân loại và các giá trị truyền thống lịch sử thông qua bộ môn graffti mang đậm hơi thở của thời đại.