Bộ sưu tập “Tiếng xa” lấy ý tưởng nhớ về nguồn cội, tình cảm gia đình thiêng liêng, gần gũi và thân thiết. NTK Xuân Thu cho biết, bộ sưu tập được lấy theo tên tập thơ “Tiếng xa” của tác giả Thiệp Nguyễn (tên thật là Nguyễn An Ninh). Ông là người cha sinh thành, cũng là người gieo giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang cho con gái Xuân Thu để chị có được thành công như ngày hôm nay.

“Bố là người gieo những nét vẽ hồn nhiên cho tôi khi dẫn dắt tôi đến với cuộc thi báo Thiếu niên Nhi đồng năm 1980 ở chuyên mục “Ước mơ năm 2000 em sẽ sống như thế nào”. Ngày đó, bố mang tờ báo về nhà, tôi đã trăn trở rất nhiều, mất nhiều đêm để suy nghĩ về ước mơ của mình rồi tôi vẽ lên ước mơ đó gửi dự thi. Đó cũng là ước muốn trở thành nhà thiết kế thời trang mà tôi đang theo đuổi cho đến tận bây giờ” - NTK Xuân Thu chia sẻ.

Nhà thơ Thiệp Nguyễn vừa cho ra mắt tập thơ “Tiếng xa” do NXB Thế giới phát hành, gồm nhiều bài thơ ông viết khi còn trẻ, khỏe và cả những bài thơ được khi sức khỏe ông giảm sút. Những ngày an dưỡng tuổi già và chống lại bệnh tật, ông cho ra mắt tập thơ mới ở tuổi 85 với thông điệp gửi gắm cho con cháu: Làm gì cũng cần nhớ về nguồn cội, đất nước, truyền thống gia đình. Các bài thơ tiêu biểu in trong tập thơ như: “Mãi tin theo Đảng”, “Đồi đã mang tên”, “Đến thăm mộ liệt sĩ Bế Văn Đàn”...

Từ thông điệp về nhớ ơn tổ tiên, nguồn cội của tập thơ, NTK Xuân Thu đã thực hiện bộ sưu tập áo dài mới cùng tên. BST “Tiếng xa” gồm 9 mẫu thiết kế, mang gam màu xanh, vàng là chủ đạo, gửi gắm thông điệp về khát vọng những điều tốt đẹp, như những chiếc lá xanh non trong không gian đầy nắng vàng.
Chọn đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương để ra mắt bộ sưu tập “Tiếng xa” cũng như tập thơ cùng tên của người cha kính yêu.

“Ai cũng có cội nguồn để nhớ về. Đó không chỉ là tình cảm thiêng liêng với đất nước mà còn là tình cảm với gia đình; là tình yêu của những người con dành cho cha mẹ, những bậc sinh thành đã nuôi dưỡng và cho ta ước mơ, hoài bão để trở thành người có ích cho xã hội” - NTK Xuân Thu nói.