Quyên góp được gần 170 triệu đồng cho các "hiệp sĩ" qua đêm nhạc ấm áp tình người
Trường Sơn
|
Đêm 24.5, hàng chục nghệ sĩ đã biểu diễn hết mình tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng trong đêm nhạc từ thiện ủng hộ các hiệp sĩ đường phố. Được sự ủng hộ của hàng nghìn khán giả, các mạnh thường quân, nhà tài trợ, ban tổ chức đã quyên góp được gần 170 triệu đồng để ửng hộ các hiệp sĩ đã ngã xuống, mang thương tích hay vẫn ngày đêm miệt mài vì bình yên thành phố.
Dưới đây là chùm ảnh mà PV Lao Động ghi nhận tại đêm nhạc ấm áp tình người này:
“Tôi rất đau xót khi nghe tin các “hiệp sĩ đường phố” ở TP.HCM bị kẻ thủ ác gây thương vong. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi chắc rằng các anh đã không được huấn luyện và trang bị tốt cho công việc nguy hiểm ấy. Dù gì tôi vẫn ủng hộ “hiệp sĩ đường phố” trấn áp tội phạm, bởi như vĩ nhân Albert Einstein đã nói: “Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những kẻ làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả!””. Một “hiệp sĩ” trên QL1A đã nói như vậy.
Thời gian gần đây, tình trạng trộm cướp lẻn vào các khu công nghiệp, khu chế xuất để trộm cướp tài sản của công nhân diễn ra phức tạp. Dưới đây là những chia sẻ của các “hiệp sĩ” để các bạn công nhân tránh trở thành “con mồi” của các đối tượng này.
“Tôi rất đau xót khi nghe tin các “hiệp sĩ đường phố” ở TP.HCM bị kẻ thủ ác gây thương vong. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi chắc rằng các anh đã không được huấn luyện và trang bị tốt cho công việc nguy hiểm ấy. Dù gì tôi vẫn ủng hộ “hiệp sĩ đường phố” trấn áp tội phạm, bởi như vĩ nhân Albert Einstein đã nói: “Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những kẻ làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả!””. Một “hiệp sĩ” trên QL1A đã nói như vậy.
Thời gian gần đây, tình trạng trộm cướp lẻn vào các khu công nghiệp, khu chế xuất để trộm cướp tài sản của công nhân diễn ra phức tạp. Dưới đây là những chia sẻ của các “hiệp sĩ” để các bạn công nhân tránh trở thành “con mồi” của các đối tượng này.