Triển lãm tranh sơn mài mừng Kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh

THU HÀ |

Ngày 18.5, Triển lãm tranh sơn mài truyền thống 2020 hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Mỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ VIII với 48 tác phẩm tranh sơn mài của 38 tác giả đã được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Các tác phẩm mang đề tài đa dạng, phong cách kỹ thuật giàu tính sáng tạo qua các hình thức thể hiện như: Tranh, tượng, sản phẩm trang trí mỹ nghệ.... Đã có 56 tác phẩm gửi về và Ban giám khảo chọn ra 48 tác phẩm để trưng bày. Cũng trong buổi khai mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho 11 tác giả đoạt giải. Trong đó có 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 4 giải Khuyến khích, không có giải Nhất.

Họa sĩ Nguyễn Trung Tín - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật TPHCM cho biết: “Chúng tôi đánh giá các tác phẩm với tiêu chí không vi phạm bản quyền, hình thức đẹp truyền tải tốt nội dung và đặc biệt là mang đậm dấu ấn riêng của tác giả. Nhìn chung, chất lượng các tác phẩm trong cuộc thi lần này đồng đều về hình thức, được các tác giả đầu tư công sức lớn. Do đó, cũng không có tác phẩm quá nổi bật để chọn cho giải Nhất”.

 
Ảnh chụp tác phẩm Đi hội Champa của tác giả Mai Anh Dũng. Ảnh: Thanh Chân.

Họa sĩ Đinh Văn Sơn đã đạt giải Nhì với tác phẩm Human cho biết, ý tưởng ban đầu là con người luôn mong muốn nâng mặt trời chân lí, có đôi cánh thiên thần và đứng trên bục thành công. Nhưng phải nhìn vào bản chất bên trong để cân bằng, thành thật với chính mình. “Tôi đã mất một năm để hoàn thành tác phẩm này từ việc lên ý tưởng, tạo hình tác phẩm với kích thước nhỏ, sau đó mới phóng to lên và đổ khuôn bằng đất. Từ đó, đúc ra tượng polime rồi lấy vải và sơn bọc lại, sau đó sơn mài lên. Tôi luôn cố gắng sáng tạo từ chất liệu truyền thống để giữ hồn Việt trong từng tác phẩm” - Họa sĩ Đinh Văn Sơn chia sẻ.

 
Buổi triển lãm đã thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Thanh Chân. 

Triển lãm tranh sơn mài truyền thống 2020 sẽ mở cửa từ ngày 18.5 đến hết ngày 27.5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

THU HÀ
TIN LIÊN QUAN

Ngắm nhìn nghệ thuật trúc chỉ tại triển lãm Nắng

Thanh Chân |

Nghệ thuật trúc chỉ - nghệ thuật mới của Việt Nam là điểm nhấn của triển lãm Nắng, thu hút được nhiều người trẻ đến xem. 

Trưng bày chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút khán giả Thủ đô

Thái An |

Từ ngày 7 đến 31.5, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề "Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung" thu hút sự chú ý của khán giả Thủ đô.

Ấn tượng của NSND Kim Xuân ở lần đầu gặp nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển

Thanh Chân |

Trước sự ra đi bất ngờ của nhạc sĩ tài hoa Vũ Đức Sao Biển, NSND Kim Xuân ngậm ngùi nhớ về lần đầu gặp ông. 

Biti’s Hunter cùng nghệ sĩ Thanh Bùi ra mắt bài hát Tự hào Việt Nam

V.P |

Góp phần lan toả những thông điệp tích cực từ dự án #ProudlyMadeInVietNam, Biti’s Hunter kết hợp cùng nghệ sĩ Thanh Bùi và ca sĩ Bích Ngọc cho ra mắt bài hát Tự Hào Việt Nam (Proudly Made in VietNam). Với lời ca mạnh mẽ, đầy sự tự hào, bài hát nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng.

Ngắm nhìn nghệ thuật trúc chỉ tại triển lãm Nắng

Thanh Chân |

Nghệ thuật trúc chỉ - nghệ thuật mới của Việt Nam là điểm nhấn của triển lãm Nắng, thu hút được nhiều người trẻ đến xem. 

Trưng bày chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút khán giả Thủ đô

Thái An |

Từ ngày 7 đến 31.5, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề "Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung" thu hút sự chú ý của khán giả Thủ đô.

Ấn tượng của NSND Kim Xuân ở lần đầu gặp nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển

Thanh Chân |

Trước sự ra đi bất ngờ của nhạc sĩ tài hoa Vũ Đức Sao Biển, NSND Kim Xuân ngậm ngùi nhớ về lần đầu gặp ông. 

Biti’s Hunter cùng nghệ sĩ Thanh Bùi ra mắt bài hát Tự hào Việt Nam

V.P |

Góp phần lan toả những thông điệp tích cực từ dự án #ProudlyMadeInVietNam, Biti’s Hunter kết hợp cùng nghệ sĩ Thanh Bùi và ca sĩ Bích Ngọc cho ra mắt bài hát Tự Hào Việt Nam (Proudly Made in VietNam). Với lời ca mạnh mẽ, đầy sự tự hào, bài hát nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng.