Liên quan đến vụ cô gái bị người yêu cũ đâm tử vong trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào sáng 25.7, Công an huyện Bình Chánh TP.HCM đang tạm giữ đối tượng gây ra vụ án là K.T.B (25 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM). Nạn nhân là chị N.T.K.T (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).
Tại cơ quan điều tra, B bước đầu khai nhận nguyên nhân sát hại bạn gái là do mâu thuẫn tình cảm. Theo lời khai của B, cả 2 quen nhau từ năm 2015 và dự định kết hôn vào tháng 9 tới. Tuy nhiên thời gian gần đây, T liên tục tránh mặt, đòi chia tay và không muốn tổ chức đám cưới với lý do 2 người không hợp nhau. Nghĩ rằng T có mối quan hệ tình cảm với người khác nên B luôn nỗ lực tìm cách níu kéo tình yêu nhưng bất thành. Cùng quẫn vì bị bội tình, huỷ hôn...B nghĩ đến việc giết người yêu rồi tự sát.
Trong căn nhà cấp 4 lạnh lẻo tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM, bà H.T.T (49 tuổi) mẹ của N.T.K.T khóc xót xa chia sẻ: "Trước kia khi biết con gái tôi quen B, tôi cũng nhiều lần can ngăn và không muốn con gái tiến xa với cậu này. Song, suốt thời gian cả hai quen biết nhau, tôi thấy B cũng hiền lành và thương con gái tôi nên tôi cũng xiêu lòng. Hai bên gia đình đã nói chuyện chuẩn bị tổ chức đám hỏi cho hai đứa. Nhưng không hiểu sao, 2 tháng trước, T từ chối và nói lời chia tay với B. Tôi có khuyên và hỏi nguyên nhân thì nó nói tính tình B cộc cằn, và 2 người không hợp tính thường xuyên cãi nhau, nên không thể gắn bó lâu dài".
Bà T cũng cho biết thêm: "Thời gian gần đây, 2 đứa thường xuyên trục trặc tình cảm, B cũng nhắn tin cho bà rằng nó sẽ tự tử. Tôi sợ quá, vì trước đó nó có nói với tôi là nếu T không yêu nó nữa, nó sẽ tự sát. Lúc này, tôi chỉ biết khuyên can nó, đừng dại dột, cứ từ mọi việc đều có cách giải quyết. Tôi cũng nghỉ nó chỉ dọa con tôi để níu kéo tình cảm nhưng ngờ đâu nó lại gây ra tội ác như vậy".