Khi MC Quyền Linh hỏi ai là người ảnh hưởng tới sự nghiệp của nữ ca sĩ nhất, Nhật Kim Anh liền kể về mẹ: "Từ lúc em 7, 8 tuổi bắt đầu vào miền Nam thì bố em đã qua đời. Em chỉ còn có một mình mẹ nên chắc chắn người ảnh hưởng nhất đối với em sẽ là mẹ. Mẹ luôn là người ở phía sau và hỗ trợ em về tinh thần.
Em ở trên Sài Gòn một thân một mình, mẹ thì ở xa nữa vì vậy những lúc xa con mẹ luôn là người gọi điện thoại lo lắng mọi thứ. Cũng may mắn là đến giờ phút này em vẫn chưa làm điều gì khiến mẹ buồn vì vậy em nghĩ người mà hỗ trợ tinh thần mình nhiều nhất chính là mẹ"
Với mục đích mang đến bất ngờ cho Nhật Kim Anh, chương trình đã bí mật mời mẹ cô đến trường quay. Nhìn thấy mẹ nữ ca sĩ không giấu nổi niềm vui và sự ngạc nhiên trên gương mặt. Đến với "Ký ức ngọt ngào", mẹ Nhật Kim Anh cũng vô cùng hào hứng vì được gặp đồng nghiệp của con gái. Khi MC Quyền Linh hỏi về chuyện cũ, cô bồi hồi tâm sự: "Gia đình tôi có 4 người con, bắt đầu từ Thanh Hóa vào miền Nam năm 92. Vào đây thì cũng gặp nhiều khó khăn".
Tiếp lời mẹ, Nhật Kim Anh giải thích thời xưa cha cô đãi vàng nên gia đình cũng khá giả, nhưng trên đường chuyển vào miền Nam lại bị cướp hết. May mà mẹ giấu được vài chỉ vàng trong người nên cũng mua được mảnh đất nhỏ. Bên cạnh đó có anh em kết nghĩa của cha giúp đỡ nên gia đình cũng có một cuộc sống an ổn ở vùng đất mới.
Thời gian đó cả nhà phải ăn cơm độn, đi làm cỏ tranh, cuốc đất, làm đồng, làm rẫy là chủ yếu. Tuy nhiên khoảng thời gian khó khăn nhất, tưởng chừng vượt không qua được đối với Nhật Kim Anh là khi cha cô đột ngột qua đời vì bệnh ung thư phổi. Cô xúc động nhớ lại: "Khi bố đưa gia đình vào trong miền Nam rồi là khi bố trở bệnh, bệnh khá là nặng nên mẹ và các anh chị em chạy vạy đủ thứ hết để lo. Lúc đó mẹ giống như là một nữ anh hùng, trụ cột chính của gia đình lo lắng mọi thứ. Em thì lúc đó còn nhỏ nhưng cũng đi làm rẫy luôn rồi".
Trước câu hỏi: "Bác có khóc nhiều không" từ MC, mẹ Nhật Kim Anh bồi hồi nói: "Chẳng giấu gì anh tôi cũng tủi thân nhiều. Vào miền Nam năm 92 thì năm 93 ông xã tôi đã qua đời. Cho nên là mẹ con thì...". Nói đến đó giọng mẹ Nhật Kim Anh nghẹn lại, xúc động nơi nước mắt. Nhìn mẹ không kìm được cảm xúc nữ ca sĩ cũng rưng rưng tâm sự: "Lúc bố em gần mất cả nhà không còn gì hết. Ngồi trước nồi cơm độn khoai mì thì mẹ lấy cơm cho em với em trai em ăn còn khoai mì thì mẹ với anh chị ăn. Trước giờ mẹ luôn ủng hộ con cái, con cái thích gì là mẹ hỗ trợ hết mình".