Album được nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ guitar hàng đầu Việt Nam - Hoàng Minh - hoà âm theo phong cách acoustic mộc mạc, tất cả để tôn lên giọng hát của Duy Hưng một cách tự nhiên nhất. Một giọng hát đầy nam tính, có sự xù xì gân guốc nhưng lại rất tình cảm, thiết tha. Hát như chơi, như nói chuyện, nhưng âm thanh tiếng hát lại rất sạch, rất mượt. Điều ấy khiến tiếng hát Duy Hưng được giới chơi âm thanh - audiophile - rất ưa thích.
Tựa album được lấy từ một câu hát trong bài hát "Gọi em là đoá hoa sầu", được nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư.
Điều đặc biệt được chính Duy Hưng chia sẻ là anh chưa từng nghĩ mình có thể hát được ca khúc này, nó rất xa lạ với phong cách âm nhạc mà anh đã theo đuổi từ những ngày đầu tiên, là dòng nhạc tình lãng mạn, trong khi bài hát này có nhiều chất dân ca, với những luyến láy rất khó.
Nhưng nhà sản xuất album này thì lại nghĩ khác, họ muốn bài hát này vang lên theo một cách khác với đa số các bản thu âm đã có, một cách mộc mạc, gần gũi, như đang kể chuyện, và thế là lần đầu tiên Duy Hưng đã hát bài hát này, lấy làm chủ đề album, và bài hát ấy cũng mở đường cho anh trở lại với âm nhạc, trở lại với sân khấu sau một thời gian khá dài im ắng.
Trong đêm nhạc ra mắt album “Áo nhuộm hoàng hôn” tại Phòng trà Đồng Dao, ngay khi nói những lời đầu tiên cảm ơn khán giả, Duy Hưng đã bật khóc, không kiềm chế được, những giọt nước mắt trên khuôn mặt người đàn ông rắn rỏi khiến nhiều khán giả rất xúc động.
Nữ ca sĩ Hương Giang, một trong những giọng hát kỳ cựu và được yêu thích ở các phòng trà, đã chia sẻ rằng trong rất nhiều các ca sĩ thế hệ đàn em, thì Duy Hưng là người có những phẩm chất khiến chị quý mến. Khi được Duy Hưng tin tưởng nhờ nghe và góp ý cho quá trình thu âm album, chị gần như rút ruột để giúp Duy Hưng có được những phần trình diễn tốt nhất, để có thể sống trong bài hát, hát như thể đang kể câu chuyện đời mình, như cách mà chị đã chinh phục khán giả bao nhiêu năm qua.
Cũng trong đêm nhạc tại Phòng trà Đồng Dao, những người chị, người em của Duy Hưng, như ca sĩ Hương Giang, ca sĩ Diệu Hiền, ca sĩ Hà Vân, ca sĩ Bích Hải đã đến và hát cùng Duy Hưng, như sự chia vui và chào mừng anh trở lại với âm nhạc, trở lại với sân khấu, nơi mà sau những bề bộn của công việc kinh doanh, Duy Hưng được thăng hoa với những khán giả của mình, với tiếng hát từ chính trái tim của một người đàn ông hát.