Tác giả Hoàng Quý được bạn đọc biết đến trong vai trò là một nhà thơ, nhưng chương trình đêm nhạc đã tiếp cận góc thăng hoa mỹ cảm khác qua những ca khúc của ông.
Trong không khí ấm cúng, 12 ca khúc được nhà thơ Hoàng Quý sáng tác đã lần lượt được các nghệ sĩ trình diễn trước công chúng, người yêu thích văn nghệ, đem đến những tràng vỗ tay cuồng nhiệt ủng hộ.
Những bài hát ngân lên, như lời tự sự của nhà thơ về những rung cảm trước từng khoảnh khắc, trải nghiệm trong cuộc sống. Đó là cơn mưa Trường Sơn vẫn vọng về trong ký ức thời ông khoác áo lính hành quân (Nghe mưa), là ánh trăng đôi bờ phù sa và dòng sông đỏ vẫn đêm đêm cồn cào cháy trong ông (Gửi sông Hồng),... cũng là lời cảm ơn vùng đất hiền hòa, nhân hậu Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhận gia đình, tạo điểm tựa cho sự nghiệp thi ca của ông (Khi hoàng hôn qua đây).
Giữa phần trình bày các ca khúc, khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu với những văn nghệ sĩ tên tuổi, các bạn văn, người thân qua những chia sẻ về kỷ niệm với nhà thơ Hoàng Quý và những dấu ấn sáng tác, những kỷ niệm hoạt động văn học nghệ thuật của ông.
Theo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm có ý nghĩa cao về văn hóa nghệ thuật, đời sống xã hội...
Sự thành công của chương trình là tiền đề để hội tiếp tục hướng tới triển khai các hoạt động tương tự trong thời gian tới trong điều kiện cho phép, nhằm để quảng bá, giới thiệu các tác giả - tác phẩm của những hội viên khác tiếp cận công chúng và những người yêu thích loại hình văn học nghệ thuật.