Tái hiện cuộc đời cô Ba Định qua vở Tuồng "Không còn đường nào khác"

Phương Thảo |

Cuộc đời của cô Ba Định và phong trào Đồng khởi Bến Tre đã được Nhà hát Tuồng Việt Nam tái hiện lại qua vở diễn "Không còn đường nào khác."

Sau một thời gian dài phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bắt đầu từ cuối tháng 2 đầu tháng 3 nhiều nhà hát, sân khấu kịch đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Mới đây, Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tổ chức biểu diễn vở Tuồng "Không còn đường nào khác" để tái hiện tại cuộc đời của nữ tướng Nguyễn Thị Định và sự anh dũng, quả cảm của những người dân vùng lên tại phong trào Đồng khởi Bến Tre.

Vở diễn “Không còn đường nào khác” đã được Nhà hát Tuồng Việt Nam phục dựng lại. Ảnh: Huế Nguyễn
Vở diễn “Không còn đường nào khác” đã được Nhà hát Tuồng Việt Nam phục dựng lại. Ảnh: Huế Nguyễn

Vở Tuồng "Không còn đường nào khác" được viết dựa theo Hồi ký của cố nhà văn Trần Văn Phác, kịch bản Tuồng Văn Sử và được NSND Tiến Thọ biên tập, chỉnh lý và phục dựng lại.

Vở Tuồng do NSƯT Đoàn Anh Thắng đạo diễn chỉ đạo sản xuất, nhạc sĩ Đặng Hoàn Loan phụ trạch âm nhạc và được NSƯT Trần Lê Vinh biên tập nhạc. Phần vũ đạo được NSND Ứng Duy Thịnh - Đỗ Thị Thanh Nga biên đạo chỉn chu và các bối cảnh đã được họa sĩ Đinh Quý Thêm - Nguyễn Hoàng Phong tái hiện lại một cách chân thật nhất.

Theo Nhà hát Tuồng Việt Nam, vở Tuồng "Không còn đường nào khác" đã được nhà hát bắt đầu phục dựng lại từ cuối tháng 2 năm nay và do đoàn nghệ thuật Truyền thống thực hiện.

Ngay từ những giây đầu tiên, vở tuồng "Không còn đường nào khác" đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Vở diễn khiến khán giả nhập tâm ngay từ những phút đầu tiên. Ảnh: Huế Nguyễn
Vở diễn khiến khán giả nhập tâm ngay từ những phút đầu tiên. Ảnh: Huế Nguyễn

Mặc dù so với bản gốc, vở Tuồng "Không còn đường nào khác" đã được thay đổi ở một vài chi tiết nhưng nhìn chung vở tuồng này vẫn giữ được cái hồn vốn có của nó, thể hiện được sự kiên cường, bất khuất của những người dân luôn sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc, đồng thời vẫn lột tả được sự độc ác, ngang tàn của những kẻ cướp nước và bè lũ bán nước.

Một trong những yếu tố giúp vở Tuồng "Không còn đường nào khác" nhận được sự ủng hộ của khán giả đó chính là yếu tố âm thanh. Âm thanh đã góp phần tạo nên sự bi thương, kịch tính ở mỗi phân cảnh.

Có rất nhiều phân cảnh ấn tượng trong vở diễn ngày hôm qua khiến cả hội trường đồng loạt vỗ tay và một trong số đó là cảnh Bác Hồ đến thăm những người dân Bến Tre. Bên cạnh đó, cũng có nhiều phân cảnh khiến khán giả ngồi dưới nghẹn ngào.

Có thể thấy được rằng, vở Tuồng "Không còn đường nào khác" đã đem tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau đồng thời giúp mọi người hiểu hơn về sự hy sinh vất vả, tinh thần kiên cường bất khuất của thế hệ ông cha ta. Đây chính là vở diễn sâu sắc và có mang tính giáo dục cao.

Trong tương lai, các trường học có thể để học sinh tiếp cận về lịch sử thông qua các vở diễn tương tự để các thế hệ trẻ vừa hiểu hơn về lịch sử đồng thời biết nhiều hơn về nghệ thuật truyền thống nước nhà.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Miyeon ((G) I-DLE) đẹp tựa nàng thơ trong bộ ảnh teaser

Thảo Hương (Theo Allkpop) |

Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen cho những bức ảnh teaser của Miyeon ((G) I-DLE).

Jimin (BTS) và Ha Sung Won hát OST phim "Our Blues"

Thảo Hương (Theo Allkpop) |

Jimin (BTS) sẽ cùng bạn thân của mình - Ha Sung Won hát OST cho phim "Our Blues".

Ca sĩ Duy Hưng khóc trong đêm nhạc

DI PY |

Ca sĩ Duy Hưng, một tiếng hát được yêu mến ở nhiều phòng trà và sân khấu ca nhạc tụ điểm những năm trước đây, sau một thời gian dài miệt mài với công việc, anh đã cho phát hành album đầu tay của mình mang tên “Áo nhuộm hoàng hôn”. Tựa album được lấy từ một câu hát trong bài hát "Gọi em là đoá hoa sầu", được nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư.

Miyeon ((G) I-DLE) đẹp tựa nàng thơ trong bộ ảnh teaser

Thảo Hương (Theo Allkpop) |

Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen cho những bức ảnh teaser của Miyeon ((G) I-DLE).

Jimin (BTS) và Ha Sung Won hát OST phim "Our Blues"

Thảo Hương (Theo Allkpop) |

Jimin (BTS) sẽ cùng bạn thân của mình - Ha Sung Won hát OST cho phim "Our Blues".

Ca sĩ Duy Hưng khóc trong đêm nhạc

DI PY |

Ca sĩ Duy Hưng, một tiếng hát được yêu mến ở nhiều phòng trà và sân khấu ca nhạc tụ điểm những năm trước đây, sau một thời gian dài miệt mài với công việc, anh đã cho phát hành album đầu tay của mình mang tên “Áo nhuộm hoàng hôn”. Tựa album được lấy từ một câu hát trong bài hát "Gọi em là đoá hoa sầu", được nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư.