"Vùng nước tử thần" nói về đôi nhân tình trẻ Sara (Allison Williams) và Jackson (Alexander Dreymon) do trễ chuyến bay tham dự lễ cưới của đứa bạn thân được tổ chức tại một hòn đảo ngoài khơi, họ đã đi nhờ một chiếc máy bay cá nhân tại địa phương.
Cơn ác mộng đột ngột ập tới khi ông chú phi công bỗng lên cơn đau tim rồi gục chết nơi ghế lái, khiến cho phi cơ rơi tự do. Dù kịp thời đưa máy bay trở lại độ cao an toàn, nhưng cả Sara lẫn Jackson đều hết sức hoang mang, không biết làm thế nào để điều khiển “con chim sắt” này hạ cánh.
Liên lạc được với trung tâm kiểm soát không lưu, hai người họ cứ ngỡ vận may đã mỉm cười cùng mình. Ấy vậy, tình hình ngày càng diễn tiến tồi tệ khi Sara phát hiện máy bay vừa đi vào khu vực ảnh hưởng bão, và lối thoát duy nhất dành cho họ là phải… xuyên thẳng qua nó.
Liệu chiếc phi cơ “cà tàng” trên có thể chịu nổi sức gió giật khủng khiếp, bên cạnh những tia chớp bất thình lình ở vùng tâm bão?
Nhắc đến các tác phẩm sinh tồn lấy chủ đề tai nạn hàng không, cộng đồng yêu điện ảnh thường nghĩ tới mô típ câu chuyện: Hoặc nhân vật chính sống sót sau vụ rơi máy bay, cố gắng thích nghi với môi trường khắc nghiệt nơi hoang đảo (Cast Away – 2000), núi tuyết lạnh giá (Alive – 1993, The Grey – 2011), sa mạc khô cằn (The Flight of the Phoenix, 1965) để tồn tại…; hoặc một phi hành đoàn cần tìm cách cứu lấy tính mạng bản thân lẫn hành khách khỏi thảm kịch sắp sửa xảy ra (Flight – 2012, Sully: Miracle on the Hudson – 2016).
Vì thế, "Vùng nước tử thần" thuộc trường hợp thứ hai khi khiến chúng ta thót tim bằng tình huống ngàn cân treo sợi tóc ngay giữa không trung.
Ngoài cốt truyện, "Vùng nước tử thần" cũng đánh dấu màn tái xuất của Allison Williams - nữ minh tinh từng gây ấn tượng qua vai diễn cô con gái nhà Armitage tại hiện tượng phòng vé Get Out (2017), hay nàng kiều nữ đam mê ca hát Marnie Michaels trong series từng giành 2 giải Quả Cầu Vàng Girls (2012 – 2017).