Tâm, chàng nhạc sĩ indie, vô tình gặp Thanh, cô tài xế xe ôm, vào một buổi sáng đẹp trời giữa lòng Sài Gòn. Cả hai quyết định dành trọn một ngày để đi cùng nhau và đàn hát cho nhau nghe về những nỗi nhớ niềm thương, những sai lầm của tuổi trẻ và những mộng ước mai sau. Tâm không hề biết rằng hôm đó cũng là ngày cuối cùng của Thanh ở thành phố này. Hai nhân vật tâm sự cùng nhau về cuộc sống, chia sẻ những bí mật. Tình cảm cứ ngày một nảy nở, trong sáng.
Bộ phim gửi đến khán giả nhiều thông điệp tích cực trong cuộc sống qua việc sử dụng 14 ca khúc indie đến từ Đen Vâu, DSK, Phạm Hải Âu, Bụi Gió Band, Những Gã Mộng Mơ, Trần Khắc Trí, Hồ Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Tâm, Diệp Hoàng Anh… Các diễn viên chính hát live ngay tại cảnh quay gây sự chân thật, tự nhiên cho khán giả.