Arsenal chỉ có 3 cầu thủ trong đội hình xuất phát không dự World Cup và họ vẫn tỏ ra khá quyết tâm đá nốt trận này để gia tăng cách biệt với Man City sau khi nhà đương kim vô địch thua Brentford ở trận đấu sớm nhất ngày. Và chỉ sau 6 phút Gabriel Jesus đã đưa bóng vào lưới Wolves, nhưng anh lại bị bắt việt vị.
Wolves chơi khá chắc chắn về mặt phòng ngự trong phần lớn hiệp 1 khiến thế trận trở nên bế tắc cho Arsenal, và họ có thoáng giật mình ở phút 20 với cú sút vọt xà của Guedes. Sau 2 pha bỏ lỡ trong vòng 5 phút của Jesus, đặc biệt là một cú đá chạm xà ở phút 35, Arsenal thoát thua hú vía ở phút 44 với pha băng về giải cứu của Gabriel sau khi Saliba chuyền về thẳng vào chân Guedes.

Sang hiệp 2 những nỗ lực tấn công của Arsenal cuối cùng cũng tạo ra bước ngoặt và lần này họ có được bàn thắng nhờ một tiền vệ. Phút 54 dự bị Fabio Vieira - vào thay Xhaka sớm ở hiệp 1 do chấn thương - thoát xuống góc trái vòng cấm trước khi căng ngang và Odegaard đã từ ngoài vòng cấm băng vào đệm cận thành mở tỷ số.
Đến phút 75, Adama Traore tự hại đội nhà với một pha giữ bóng bất thành gần cột phạt góc sân nhà, và Zinchenko có quả căng ngang ra ngoài cho Martinelli sút. Jose Sa đã phản xạ chặn được bóng nhưng anh chịu thua với pha dứt điểm bồi thông minh của đội trưởng Odegaard, người hoàn tất cú đúp. Trước khi hết giờ dự bị Podence có cơ hội rút ngắn cho Wolves ở phút 85 nhưng cú xe đạp chổng ngược của anh đưa bóng đi chệch cột.
Thắng 2-0, Arsenal đã có 37 điểm sau 14 trận và họ gia tăng cách biệt với Man City lên 5 điểm, bảo đảm giữ ngôi đầu cho tới Giáng sinh. Trong khi đó, Wolves tiếp tục đứng bét bảng với 10 điểm, kém khu vực an toàn 4 điểm.