"Pháo thủ" bước vào trận đấu này với mạch trận ấn tượng, vốn đã giúp ông Mikel Arteta nhận danh hiệu " huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 3" của Premier League. Thế nhưng, phong độ đó lại bất ngờ không được các cầu thủ tái hiện trên sân.
Mười phút đầu, lần lượt Wilfried Zaha và Jordan Ayew khuấy đảo hai cánh khiến Arsenal phải vất vả chống đỡ. Tới phút 16, họ đã vượt lên. Từ quả đá phạt của Conor Gallagher, bóng đến vị trí của Joachim Andersen trước khi Jean-Philippe Mateta đánh đầu nối cận thành.

Tám phút sau, toàn bộ 11 cầu thủ Arsenal ở phần sân nhà, nhưng vẫn để Crystal Palace lần thứ hai ghi bàn. Trung vệ Andersen chuyền dài vượt tuyến hướng đến vị trí của Jordan Ayew. Gabriel băng ra cản phá hụt, tạo điều kiện để Ayew thoải mái nhận bóng rồi đặt lòng ngay sát vòng cấm về góc xa khung thành của Aaron Ramsdale.
Những sự thay đổi này giúp "Pháo thủ" khởi sắc. Đội khách tạo cơ hội mười mươi ở phút 63 và 67 từ những pha phối hợp ít chạm, nhưng Smith-Rowe không thể thắng thủ thành Vicente Guaita, còn Martin Odegaard dứt điểm chệch cột ở cự ly gần.
Phung phí cơ hội, Arsenal lập tức phải trả giá. Trọng tài Paul Tierney, sau ít giây lưỡng lự, đã cho Crystal hưởng phạt đền khi Zaha bị Odegaard quét trụ.
Lần thứ 18 Zaha mang về phạt đền, thành tích chỉ kém Raheem Sterling (23) và Jamie Vardy (21) trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Chính Zaha thực hiện cú đá 11m, với cú sút căng về góc phải, ngược hướng phán đoán của Ramsdale, ấn định tỷ số 3-0.
Với trận thua này, Arsenal tự đặt mình vào thế khó trong cuộc đua top 4. Họ rớt xuống vị trí thứ 5 sau vòng 31 khi bằng điểm Tottenham (54 điểm) nhưng thua về hiệu số. Dù vẫn còn 1 trận chưa đấu nhưng trong phần còn lại của mùa giải, "Pháo thủ" phải chạm trán với nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp gồm Tottenham, Man Utd, West Ham và cả Chelsea.