Trận đấu giữa Atalanta vs Torino thuộc trận đá bù của vòng 20 Serie A. Trận đấu diễn ra lúc 1h15 ngày 28.4.
Sau cú sốc bị loại khỏi UEFA Champions League (thua Villarreal ở trận cuối vòng bảng), Atalanta cũng không có được những kết quả tốt thời gian gần đây tại giải Quốc nội. Thầy trò Gasperini chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận gần nhất tại Serie A.
Đội chủ sân Gewiss Stadium đã đánh mất vị trí thứ 3 vào tay Napoli. Hiện tại, họ chỉ có 38 điểm, đứng ở vị trí thứ 4 và kém các đội xếp trên lần lượt 1, 4 và 8 điểm. Nhìn chung, mùa giải còn dài và cơ hội cạnh tranh chức vô địch vẫn còn với Atalanta.
Trong khi đó Torino đã chắc chắn trụ hạng thành công khi mà cách biệt với khu vực cầm đèn đỏ lên đến 18 điểm, không thể san lấp sau 5 trận còn lại và đội bóng thành Turin cũng không còn cửa cạnh tranh tấm vé dự các cúp châu Âu mùa sau.
Thực ra, Torino cũng chẳng mặn mà gì với sân chơi châu lục, thậm chí còn xem đó là gánh nặng vì thừa biết thực lực hiện tại không cho phép họ "ham hố" nhiều đấu trường.
Song chính tâm lý thoải mái lại biến Torino thành đội bóng rất khó chịu, đặc biệt là khi đụng độ các ông lớn của Serie A. Chẳng hạn, cách đây không lâu Torino đã cầm hòa Lazio với tỷ số 1-1 ngay trên sân khách.
Xa hơn nữa, họ cũng là đội buộc ứng viên vô địch AC Milan phải chia điểm. Chưa hết, thầy trò huấn luyện viên Ivan Juric còn từng hoà 1-1 với nhà đương kim vô địch Inter (14.3), 1-1 với người hàng xóm Juventus (19.2) hay thậm chí thắng tới 4-0 trước Fiorentina (10.1).
Về đối đầu, Atalanta thắng 3 trong khi Torino thắng 2 ở 7 lần gặp nhau gần nhất. Điều đó cho thấy sự cân bằng trong những trận so tài giữa hai đội.
Hàng công của Atalanta và Torino đều chơi không quá hiệu quả, trận đấu này khó có nhiều bàn thắng.
Đội hình dự kiến:
Atalanta: Rossi, Toloi, Demiral, Djimsiti, Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Mæhle, Malinovsky, Pasalic, Muriel.
Torino: Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer, Singo, Vojvoda, Lukic, Mandragora, Rodriguez, Brekalo, Praet, Sanabria.