Khánh Hoà bị đánh giá thấp hơn mọi mặt so với đội chủ nhà, tuy nhiên họ bất ngờ dẫn trước từ phút thứ 10. Sau khi được hưởng phạt đền, tân binh Coutinho đã dứt điểm chính xác trên chấm 11m, giúp Khánh Hoà dẫn 1-0.
Sau bàn thua, Bình Định đã ào lên tấn công và nhanh chóng lật ngược thế trận sau hiệp 1. Phút 24, trung vệ Đình Trọng dâng cao tấn công, chuyền bóng để Leo Artur dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, gỡ hoà 1-1.
Chỉ sau đó vài phút, Bình Định đã ghi bàn thứ 2. Hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh tung cú sút phạt đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn đội khách. Càng chơi, đội chủ sân Quy Nhơn càng cho thấy sự lấn lướt hơn so với đối thủ, đặc biệt là khả năng kiểm soát thế trận.
Trước trận đấu này, Bình Định luôn chơi cực tốt với các đội bóng mạnh khi đã thắng Nam Định, Thể Công Viettel, Hà Nội FC… Tuy nhiên, họ chơi chưa như kỳ vọng với các đội dưới cơ như Sông Lam Nghệ An, TPHCM…
Do đó, người hâm mộ đất võ rất hy vọng thầy trò Bùi Đoàn Quang Huy sẽ có trận đấu hay trước Khánh Hoà. Tuy nhiên sang hiệp 2, Bình Định đã không thể gia tăng cách biệt. Ngược lại, họ để đội khách gỡ hoà 2-2 ở phút 89. Người lập công cho đội khách vẫn là Coutinho.
Chung cuộc, Bình Định hoà Khánh Hoà 2-2. Kết quả này giúp đội chủ nhà có được 21 điểm, vẫn ở nửa trên của bảng xếp hạng. Còn Khánh Hoà có 9 điểm, vẫn đứng cuối bảng.