Tại vòng 11 V-League 2022, câu lạc bộ Nam Định có màn tiếp đón các cầu thủ TP.HCM trên sân Thiên Trường. Ở trận này, với sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả nhà, đội bóng thành Nam đã thi đấu kiên cường để giành thắng lợi 2-1 chung cuộc.
Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề chuyên môn thì các vấn đề bên lề vẫn là điều gây ra sự nhức nhối không hề nhỏ. Cụ thể, ở trận đấu này, những cậu bé nhặt bóng ở sân Thiên Trường khiến người xem không khỏi "ngao ngán" vì một số tình huống ném bóng vào sân rất khó hiểu khi trận đấu đang diễn ra bình thường.

Huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã tỏ ra tức giận với hành động của những cậu bé này, đồng thời cho rằng đây là cách người lớn làm hư những cậu bé nhặt bóng trên sân Thiên Trường.
"Tôi không hài lòng với cách tổ chức của sân Nam Định. Bóng đá mà không thể nào cầu thủ đang đá ở đây mà người nhặt bóng ở kia lại quăng bóng vào sân. Điều này chỉ có người lớn làm hư trẻ con, chứ không thể nào có chuyện như vậy. Tôi thấy hình ảnh đó rất xấu", ông Chiến lắc đầu nói trong phòng họp báo.
Trước khiếu nại của đội khách cùng báo cáo trận đấu của trọng tài điều hành trận đấu, ông Vũ Mạnh Hải, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã vào cuộc xem xét và đưa ra mức phạt câu lạc bộ Nam Định 5 triệu đồng do vi phạm công tác tổ chức thi đấu, để người nhặt bóng đưa bóng vào sân nhiều lần khi trận đấu đang diễn ra làm gián đoạn, ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu.
Một hành vi phản cảm khác ở trận đấu này là tình huống va chạm xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng. Dương Văn Khoa bị thẻ đỏ sau khi đấm Phạm Mạnh Hùng. Ở pha bóng này, trung vệ của Nam Định gây hấn với hậu vệ đối phương khi có hành vi chạm vào vùng cổ. Tuy nhiên, Ban kỷ luật VFF xác định, đây không phải là hành vi mang tính khiêu khích, bạo lực. Do đó, trung vệ Phạm Mạnh Hùng đã thoát án phạt.