Hè 2023, Cole Palmer quyết định rời Man City, đội bóng mà anh đã gắn bó từ nhỏ. Chuyển tới Chelsea, tiền vệ người Anh đã tỏa sáng mạnh mẽ với 25 bàn và 13 kiến tạo trên mọi đấu trường.
Tuy vậy, ít ai biết trước khi chuyển tới Chelsea, Cole Palmer từng được liên hệ chặt chẽ với West Ham. Thời điểm đó, Man City muốn chiêu mộ Lucas Paqueta và muốn sử dụng Palmer như một phần của thương vụ trao đổi. Cuối cùng, cầu thủ Brazil đã không thể tới Man Xanh và nó khiến West Ham hết cửa chiêu mộ tiền vệ 21 tuổi.
Trong một cuộc phỏng vấn được Daily Mail dẫn lời, huấn luyện viên David Moyes chia sẻ: “Cole Palmer từng rất gần chúng tôi. Bạn có thể tưởng tượng nếu có cầu thủ ra đi, chuyện cậu ấy tới đây có thể thành công. Tôi thường xuyên xem cậu ấy chơi cho đội U21 Anh và nghĩ cậu ấy rất nổi bật. Tôi luôn ưu tiên những cầu thủ người Anh.
Chúng tôi biết cậu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau và công bằng mà nói, Palmer là một phát hiện mới cho Chelsea năm nay. Tôi đã liên lạc thường xuyên với người đại diện của cậu ấy và đồng ý với nhau về nhiều thứ. Nhưng cuối cùng mọi chuyện không thể hoàn tất”.
Cuối cùng, David Moyes tiết lộ ông không hề tiếc vì Palmer đang thăng hoa. Ông nói: “Không, với tư cách là huấn luyện viên, bạn sẽ có rất nhiều lần bỏ lỡ cầu thủ. Có nhiều cầu thủ trong mùa hè mà chúng tôi không thể chốt việc ký hợp đồng và điều đó có thể thay đổi tình hình đội bóng. Với tư cách là một huấn luyện viên, tôi đã quen với chúng”.