Nacho Monreal thông báo giải nghệ ở tuổi 36. Cầu thủ người Tây Ban Nha thừa nhận chấn thương đầu gối khiến anh không thể tiếp tục thi đấu. Điều này đưa cơ thể anh "đến giới hạn mà tôi không bao giờ tưởng tượng được".
Được Arsene Wenger ký hợp đồng từ Malaga vào tháng 01.2013, hậu vệ trái có 251 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Arsenal trong 6 năm rưỡi. Trong thời gian đó, anh thực hiện 20 pha kiến tạo, ghi 10 bàn thắng và là một phần của đội vô địch FA Cup vào các năm 2014, 2015 và 2017.

Monreal cũng có 22 lần ra sân cho tuyển Tây Ban Nha, thành tích khiêm tốn nhưng cũng là một mốc son trong sự nghiệp của cầu thủ này.
Không hẳn là hậu vệ cánh quá xuất sắc tại Premier League, nhưng Monreal luôn cho thấy sự chắc chắn và đáng tin cậy ở hàng phòng ngự Pháo thủ.
Sau khi chia tay sân Emirates năm 2019, Monreal gia nhập Real Sociedad và có khoảng thời gian thi đấu ấn tượng tại La Liga. Dù vậy, chấn thương ở mùa giải 2021/22 hạn chế cơ hội ra sân của hậu vệ trái này. Cuối cùng, anh đi đến quyết định giải nghệ.
Nacho Monreal viết trên trang cá nhân:
"36 năm chơi bóng, 16 năm là cầu thủ chuyên nghiệp. Cơ thể bị vắt kiệt và đến một giới hạn mà tôi không thể tưởng tượng được. Rồi một ngày đầu gối gửi cho tôi một thông điệp... to và rõ ràng: tôi không thể tiếp tục được nữa! Liệu tôi có điên không? Không! Tôi lắng nghe, chấp nhận tình huống và cảm ơn vì tất cả.
Một chương cuộc đời đã khép lại, những chương khác mở ra. Tôi đang rất hạnh phúc và cảm thấy ổn. Đúng vậy, tôi đang thấy rất ổn và bình yên trong tâm tưởng. Cuộc sống là một món quà và tôi vô cùng biết ơn nó.
Xin cảm ơn Osasuna, ĐT Tây Ban Nha, Malaga, Arsenal, Real Sociedad vì đã cho tôi đi trên hành trình của các bạn. Quả là những năm tháng tuyệt vời".