Thế giới bóng đá một lần nữa chìm trong tiếc thương sau thông tin cựu tiền đạo của Juventus và Chelsea, Gianluca Vialli đã qua đời ở tuổi 58. Tiếp nối cái chết của Pele và Sinisa Mihajlovic, một huyền thoại khác của bóng đá đã qua đời một cách đáng buồn sau cuộc chiến trường kỳ với căn bệnh ung thư.
Vialli được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy lần thứ hai vào năm 2021. Trước đó, ông đã được chẩn đoán khỏi hoàn toàn vào tháng 4.2020, sau 17 tháng điều trị tích cực. Cựu danh thủ này vẫn làm việc trong lĩnh vực bóng đá cho đến mùa hè năm 2021, đảm nhận vai trò trưởng đoàn của tuyển Italia, cùng với người bạn thân Roberto Mancini đưa đội nhà vô địch EURO 2020.

Vialli sinh ra ở Cremona, bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình với đội bóng địa phương Cremonese và giúp họ giành quyền thăng hạng Serie B trước khi thu hút sự chú ý từ các câu lạc bộ cao hơn của bóng đá Italia. Năm 1984, ông chuyển sang khoác áo Sampdoria, cùng Mancini tạo nên cặp tiền đạo đáng sợ, góp công lớn giúp đội vô địch Serie A mùa 1990-1991.
Tổng cộng, Vialli đã giành được 3 Cúp quốc gia Italia và Cup C2 cùng Sampdoria, đồng thời lọt vào trận chung kết Cúp C1 Châu Âu năm 1992, trước khi thực hiện vụ chuyển nhượng kỷ lục 12,5 triệu bảng tới Juventus. Tại đội bóng mới, ông đã đăng quang tại Serie A, Cúp Quốc gia Italia, cùng danh hiệu ở UEFA Cup và UEFA Champions League.
Ruud Gullit đã lôi kéo Vialli đến Chelsea vào năm 1996, như một phần của quá trình tái xây dựng thú vị ở Stamford Bridge. Danh thủ người Italia từng có 1 thời gian vừa làm huấn luyện, vừa thi đấu cho Chelsea, cùng đội đăng quang ở Cúp FA, League Cup và Cúp C2.
Tổng cộng, cựu tiền đạo này ghi 259 bàn thắng trong 673 lần ra sân ở cấp độ câu lạc bộ. Ở cấp độ quốc tế, Vialli đã có 59 lần khoác áo đội tuyển Italia, ghi được 16 bàn thắng. Ông có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu tại EURO 1988 và giúp Italia lọt vào bán kết World Cup trên sân nhà năm 1990.