Man Utd đã theo đuổi Frenkie De Jong suốt cả mùa hè vừa qua khi tân huấn luyện viên Erik Ten Hag xem cựu học trò ở Ajax Amsterdam sẽ đảm bảo vị trí tiền vệ con thoi mà đội bóng của ông đang rất cần.
Sau nhiều vòng đàm phán, Man Utd đã thuyết phục được Barcelona bán De Jong với giá 63 triệu bảng. Thế nhưng thương vụ nhiều khả năng vẫn đổ bể khi cầu thủ người Hà Lan nhất quyết không chịu gia nhập đội chủ sân Old Trafford ở mùa hè này.

Nguyên nhân là Barcelona vẫn đang nợ De Jong 17 triệu bảng tiền lương, và đội chủ sân Nou Camp muốn Man Utd sẽ gánh thay luôn khoản nợ này cho mình. De Jong nhất quyết không đi đâu khi chưa được trả nợ tiền lương, còn Man Utd cũng không đồng ý gánh khoản nợ 17 triệu bảng nói trên thay cho Barcelona.
Theo Cadena SER, đích thân Frenkie De Jong đã thông báo với Ten Hag và lãnh đạo MU về quyết định của mình. Anh cũng lan truyền thông tin mình ở lại trong phòng thay đồ Barcelona.
Đây là điều khiến cả MU lẫn Barcelona không hài lòng. Erik Ten Hag rất muốn tái hợp với cầu thủ ông từng dạy dỗ ở Ajax. Nhưng giờ, huấn luyện viên người Hà Lan có thể phải chuyển hướng sang mục tiêu khác.
Về phần Barcelona, họ rất muốn tống khứ De Jong nhằm cắt giảm khoản lương lớn anh đang nhận để đăng ký thêm các tân binh với La Liga. Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie và Andreas Christensen vừa chuyển đến sân Nou Camp bất chấp những vấn đề về tài chính của câu lạc bộ.
Đáng chú ý, chuyên gia bóng đá Gary Neville đã thúc giục De Jong nên khởi kiện Barcelona về việc bị nợ 17 triệu bảng tiền lương:
"'De Jong nên xem xét hành động pháp lý để khởi kiện Barcelona và tất cả các cầu thủ khác nên ủng hộ anh ấy. Một CLB vung tiền mua sắm cầu thủ mới nhưng nợ lương những người cũ là trái đạo đức và hợp đồng đã ký.”