Để khỏa lấp chỗ trống mà các trụ cột hàng phòng ngự rời đi ở mùa hè này, ban lãnh đạo Chelsea đang gấp rút bổ sung nhiều chốt chặn. Bất chấp việc chiêu mộ được hậu vệ Kalidou Koulibaly (Napoli), The Blues vẫn muốn đưa về Stamford Bridge hàng loạt cầu thủ khác ở vị trí hàng phòng ngự.
Sau khi Jules Kounde được cho là đã từ chối The Blues để gia nhập Barcelona, bất chấp việc đội bóng Tây London trả mức giá cao hơn và được Sevilla chấp thuận. Chelsea buộc phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác chứ không thể tiếp tục chờ Kounde. Theo Daily Mail, Wesley Fofana đã trở thành cái tên tiếp theo lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Stamford Bridge.

Fofana nhanh chóng khẳng định mình là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Leicester sau khi chuyển đến từ Ligue 1 vào năm 2020. Fofana đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Leicester ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Bầy cáo.
Tuy nhiên cầu thủ 21 tuổi bị gãy chân trong một trận giao hữu trước mùa giải một năm trước nhưng đã trở lại thi đấu vào tháng Ba vừa qua và ra sân 12 lần trong giai đoạn kết thúc của chiến dịch.
Daily Mail cho biết, Leicester đang treo giá 70 triệu bảng cho Fofana, gần gấp đôi những gì từng bỏ ra để có anh cách đây 2 năm (36,5 triệu bảng vào hè 2020). “Bầy cáo” có quyền hét giá bởi mới gia hạn hợp đồng với cầu thủ 21 tuổi thêm 5 năm hồi tháng 3 vừa qua.
Ngoài việc chiêu mộ những cái tên mới, Chelsea cũng đang muốn giữ chân bộ đôi Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta, qua đó đảm bảo chiều sâu đội hình ở mùa giải tới. Huấn luyện viên Thomas Tuchel mới đây đã thừa nhận rằng ông có một chút khó chịu với Barcelona về việc họ theo đuổi Cesar Azpilicueta.