Lễ trao giải Quả bóng vàng đã diễn ra tại Nhà hát Châtelet ở Paris, Pháp rạng sáng 31.10. Theo đó, vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc là người Việt hiếm hoi được mời tham dự sự kiện đặc biệt này.
Nói về cảm xúc khi hiện diện lễ trao giải, Đỗ Kim Phúc cho biết: "Từ bé tôi chỉ nhìn Ronaldo và Messi nhận Quả bóng vàng qua ti vi, nay được có mặt trực tiếp và ngồi sau các cầu thủ nổi tiếng vài hàng ghế. Cảm xúc của tôi thực sự rất khó tả. Tôi đã làm được một điều mà chắc chắn rất nhiều người hâm mộ bóng đá ao ước".
Năm nay, danh hiệu Quả bóng vàng thuộc về Lionel Messi. Đây là Quả bóng Vàng thứ 8 trong sự nghiệp của chân sút người Argentina. Trước đó, anh từng nhận giải vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 và 2021.
Chứng kiến khoảnh khắc Messi được xướng tên trên sân khấu, Đỗ Kim Phúc kể lại: "Khoảnh khắc tất cả mọi người trong khán phòng đứng lên vỗ tay cho Messi thực sự khiến tôi nổi da gà. Dường như tất cả mọi người đều dành sự tri ân lớn nhất cho huyền thoại của bóng đá thế giới, vì đây có thể là lần cuối cùng anh ấy nhận được giải thưởng này.
Lúc Messi nhận giải, tôi quan sát thấy Haaland có chút buồn và sau đó anh được các đồng đội tiến tới động viên. Còn Mbappe thì rời đi nhanh chóng.
Với mình, danh hiệu này xứng đáng sau những gì mà Messi đã làm được tại World Cup 2022. Những cảm xúc anh ấy mang lại cho fan bóng đá toàn cầu là điều mà không có mỹ từ nào có thể diễn tả hết được".
Năm 2023 là năm mà vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc có cơ hội gặp gỡ với nhiều cầu thủ nổi tiếng trên thế giới. Trước đó, anh đã được giao lưu với Neymar, gặp gỡ và tặng quà cho Cristiano Ronaldo.
Chuyến đi Paris lần này cũng là lần thứ 4 mà Kim Phúc đặt chân tới Pháp trong năm nay. Anh mong ước thời gian tới sẽ tiếp tục có những chuyến đi để được gặp gỡ thêm nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới như ước mơ ngày bé của mình.