Trận đấu giữa Ukraine với Scotland đã bị hoãn tới 3 tháng do tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine. Động lực lớn và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp tuyển Ukraine trở lại với tập hợp các cầu thủ chủ yếu đang chơi bóng ở nước ngoài, cùng một số từ các câu lạc bộ trong nước như Dynamo Kyiv và Shakhtar Donetsk đã đến Slovenia lánh nạn và tập luyện duy trì thời gian gần đây.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cổ động viên tại sân Hampden Park được chiêm ngưỡng những pha tranh chấp nảy lửa cùng hàng loạt tình huống bỏ lỡ cơ hội của cầu thủ đôi bên. Gần cuối hiệp 1, Ukraine dẫn 1-0 với bàn mở tỷ số do công tiền đạo Yarmolenko đang khoác áo câu lạc bộ West Ham ở Ngoại hạng Anh ghi.

Bàn thắng này giúp tuyển Ukraine thi đấu đầy lấn lướt Scotland, và ngay đầu hiệp 2 nhanh chóng đến lượt tiền đạo Yaremchuk của câu lạc bộ Benfica từ Bồ Đào Nha có pha đánh đầu ghi bàn gia tăng cách biệt lên 2-0 để nắm chắc cơ hội đi tiếp trong tay.
Phía tuyển Scotland chỉ thắp lại cơ hội với bàn gỡ của McGregor ở phút 79 rút ngắn tỷ số còn 1-2, nhưng vào cuối trận sự áp đảo của tuyển Ukraine đã được đền đáp với bàn nâng tỷ số lên 3-1 do Dovbyk ghi từ đường kiến tạo của hậu vệ Oleksandr Zinchenko đang thi đấu cho Man City.
Trận thắng này giúp tuyển Ukraine có thể đạt ước mơ có mặt ở World Cup 2022 bất chấp chiến sự ở nước nhà, khi ở trận chung kết tranh vé họ đối đầu với tuyển Xứ Wales để thực hiện giấc mơ của mình.