Ngày 1.8, Chelsea đã giành thắng lợi 3-0 trước America. Đây là trận thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca, sau trận hòa trước Wrexham 1-1 và trận thua 1-4 trước Celtic.
Có nhiều tín hiệu tích cực về lối chơi và kết quả, nhưng Chelsea lại đối mặt với một vấn đề mới. Ở phút thứ 3, sau khi The Blues được trọng tài trao một quả phạt đền, Noni Madueke đã giữ bóng và muốn thực hiện cú sút. Tuy vậy, sau đó anh phải đặt lại quả bóng và nhường vị trí cho Christopher Nkunku.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Enzo Maresca tỏ ra không hài lòng với cách thể hiện của Madueke. Ông khẳng định quyền lực của mình và cho biết sẽ quy định người đá penalty, theo Football London: “Tôi đã quyết định ai sẽ sút 11m và đây là lý do tại sao Christo thực hiện quả phạt đền đầu tiên.
Noni đã chuẩn bị sút quả penalty đầu tiên, nhưng tôi đã gửi lời nhờ Tosin nói với Noni rằng, Nkunku sẽ thực hiện quả phạt đền. Noni để bóng ở đó và Christo thực hiện. Tôi hiểu mong muốn ghi bàn nhưng tôi mới là người quyết định ai sẽ sút, chứ không phải là cầu thủ.
Có lẽ trong một tuần nữa tôi sẽ chọn Noni hoặc cũng có thể chọn cầu thủ khác. Nhưng tôi quyết định ai sẽ thực hiện quả phạt đền. Chắc chắn khi Cole Palmer trở lại, cậu ấy sẽ là người sút penalty vì tôi biết cậu ấy rất giỏi. Nhưng Cole không ở đây nên chúng tôi quyết định một người khác và Christo là người đó”.
Đây không phải lần đầu tiên Madueke muốn tranh sút penalty. Hồi tháng 4.2024, anh cũng từng xích mích với Nicolas Jackson vì quả phạt đền trong trận gặp Everton. Trở lại với trận Chelsea gặp America, cuối cùng Madueke cũng được sút 11m để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.