Ở trận Pháp gặp Áo tại Euro 2024, Mbappe không thể tỏa sáng. Đen đủi hơn, tiền đạo của Real Madrid còn bị gãy mũi sau một pha va chạm. Dù vẫn có thể tiếp tục thi đấu, nhưng Mbappe sẽ phải đeo một chiếc mặt nạ bảo hộ trong thời gian tới.
Bất chấp nhiều người lo ngại Mbappe sẽ chơi kém hơn khi đeo mặt nạ, cựu cầu thủ Cesc Fabregas không nghĩ vậy. Anh khẳng định đó không phải là cái cớ để đổ lỗi, theo DailyMail: “Tôi nghĩ Mbappe sẽ ổn thôi. Tôi không thể nói đó là một điều gì đó tốt đẹp, nhưng đeo mặt nạ không phải gì đó quá tệ. Nó sẽ không phải là một cái cớ.
Những kiểu cầu thủ này, họ quá đặc biệt để phải đối mặt với những điều nhỏ nhặt. Cậu ấy vẫn chọn tiếp tục chơi bóng. Chúng ta đang nói về một cầu thủ có khả năng và cá tính tuyệt vời.”
Fabregas cũng từng phải đeo khẩu trang, trong trận Chelsea gặp Stoke vào tháng 4.2015. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha mô tả về cảm giác mà rất có thể Mbappe sẽ trải qua tại Euro 2024 lần này.
Fabregas nói: “Theo trí nhớ của tôi, tôi đã đeo mặt nạ vài tháng. Và ngay cả ở Chelsea, tôi nhớ Diego Costa, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta cũng chung hoàn cảnh. Chúng tôi đã trải qua giai đoạn bị gãy mũi và mọi thứ đều sẽ ổn.
Điều đó chắc chắn không giúp ích gì và hơi khó chịu. Nhưng khi bạn bắt đầu tập luyện, chơi bóng khi đeo mặt nạ, bạn sẽ dần quen với nó thôi”.
Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển Pháp sẽ gặp Hà Lan vào ngày 22.6. Đây sẽ là trận đấu quyết định tới vé đi tiếp của đội bóng xứ lục lăng và chưa biết Mbappe có thể ra sân hay không.