Chelsea vừa trải qua một tuần đầy biến động. Sau trận thua trước Dinamo Zagreb, câu lạc bộ này đã sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel. Sau đó, họ bổ nhiệm huấn luyện viên Graham Potter từ Brighton. Trận đấu với Salzburg là màn ra mắt của tân huấn luyện viên đội bóng.
Mặc dù vậy, huấn luyện viên Graham Potter vẫn chưa thể có màn ra mắt thành công. Sau 90 phút thi đấu, Chelsea đã bị Salzburg cầm chân với tỷ số 1-1. Với kết quả này, The Blues vẫn xếp cuối bảng E với 1 điểm.

Huấn luyện viên Potter trả lời phỏng vấn sau trận đấu: "Tôi thất vọng với kết quả, nhưng các cầu thủ đã làm những gì có thể, chỉ là hôm nay Chelsea không có duyên với chiến thắng.
“Không dễ để kiểm soát cách chơi của Salzburg. Bạn cần ghi nhận điều đó. Kiểm soát trận đấu trong cả 90 phút là bất khả thi và chỉ một chút mất tập trung, chúng tôi để họ ghi bàn. Để thủng lưới chẳng phải cảm giác vui vẻ gì. Nhưng nhìn chung, Chelsea đã phòng ngự tốt.
Sau trận đấu, Raheem Sterling thừa nhận việc Chelsea không thể dứt điểm và giành chiến thắng là một nỗi xấu hổ:
“Tôi nghĩ cách mà chúng tôi chơi, với những cơ hội mà chúng tôi tạo ra và cách mà chúng tôi áp đảo thì việc không thắng là một nỗi xấu hổ. Họ có được một bàn thắng và chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi đáng lẽ phải kết liễu được trận đấu.
“Tôi cảm thấy chúng tôi kiểm soát trận đấu. Chúng tôi có một cơ hội và có một bàn thắng. Nhưng dưới thời huấn luyện viên mới, chúng tôi sẽ còn phát triển và tiến bộ hơn nữa” tiền đạo người Anh kết luận.