Theo cựu hậu vệ Gary Neville, Arsenal đã phản ứng một cách tuyệt vọng sau bàn thua thứ hai trong thất bại 1-3.
"Khi bị dẫn 1-2, bạn không cần phải tuyệt vọng đến thế, quá sớm để họ phản ứng như vậy. Lúc hiệp hai còn 20 phút, tôi đã nghĩ Arsenal có thể thua 1-4 hay 1-5. Man Utd càng đá vững chắc hơn với sự xuất hiện của Fred và Casemiro. Họ chỉ cần chờ đợi để phản công. Tôi không nghĩ Arsenal phải vội vàng tới mức vậy", Neville nói trên Sky Sports.
Arsenal làm khách trên sân Old Trafford sau năm vòng đầu toàn thắng. Tuy bị Antony chọc thủng lưới trước, họ gỡ hòa đầu hiệp hai nhờ công Bukayo Saka. Nhưng sáu phút sau, thầy trò Arteta lần thứ hai bị dẫn khi Marcus Rashford chớp thời cơ thoát xuống ghi bàn trong tình huống đội hình Arsenal dâng quá cao.
"Arsenal dường như bị sốc sau bàn thua thứ hai", Neville bình luận. "Họ đã không sẵn sàng cho tình huống đó và đáng nhận thất bại. Nếu Arsenal vẫn đá như trước khi thua bàn thứ hai, họ có thể gỡ hòa. Năm ngoái, sự thiếu kinh nghiệm là vấn đề của Arsenal. Rõ ràng, điều đó lại được thể hiện trong 20 phút cuối".
Chứng kiến cảnh thầy trò Arteta đòi bàn thắng, huyền thoại Roy Keane thẳng thắn chỉ trích. “Tôi chán ngấy mấy lời bào chữa của họ rồi. Arteta trả lời phỏng vấn kiểu đó khiến tôi cảm thấy anh ta là một kẻ thất bại toàn tập. Anh ta nên dành một vài lời khen cho đối thủ. Đó là sự tôn trọng cần thiết.
“Trận thua nào cũng vậy, Arteta hoặc là nói về lỗi của đội mình hoặc lỗi của trọng tài chứ không phải đối thủ của anh ta chơi hay, hãy thôi kiểu đó đi! Nếu bạn chơi tốt, bạn đã không thua 3-1. Còn nếu mà thua để được khen như vậy, tôi nguyện lấy 3 điểm hàng tuần của Arsenal”.