Jonathan Khemdee bất ngờ giã từ tuyển Thái Lan

Thanh Vũ |

Hậu vệ Jonathan Khemdee bất ngờ tuyên bố "không bao giờ khoác áo tuyển Thái Lan" sau thất bại trước U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 32.

Số 4 của U22 Thái Lan viết trên trang cá nhân: "Xin chào các cổ động viên. Chung kết SEA Games 32 sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển Thái Lan. Tôi cảm ơn tình cảm chân thành, sự ủng hộ và lời động yêu của các bạn trong suốt thời gian qua.

Hi vọng tôi sẽ giành tấm huy chương vàng và chơi tốt trong trận cuối cùng khoác áo các đội tuyển. Thái Lan sẽ luôn ngự trị trong trái tim của tôi. Kể từ trận đầu tiên, tôi luôn cống hiến 100% để gia đình và người hâm mộ tự hào. Tới lúc rước cúp về nhà thôi".

Đây được coi là thông tin gây bất ngờ với truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Khemdee chỉ mới 21 tuổi và được kì vọng sẽ sớm trở thành trụ cột của bóng đá Thái Lan trong tương lai.

Hiện chưa rõ lí do khiến Khemdee đưa ra quyết định này. Song rất có thể anh muốn tập trung thi đấu tại châu Âu và xa hơn là khoác áo đội tuyển quốc gia Đan Mạch.

Để trấn an các cổ động viên cũng như giới báo chí nước nhà, huấn luyện viên Issara Sritaro của U22 Thái Lan đã chính thức lên tiếng với tờ Thairath Sport: "Việc Jonathan Khemdee giã từ tuyển Thái Lan khó có thể xảy ra. Tôi chỉ muốn động viên các đồng đội đoàn kết trong trận đấu này”.

Nhiều tờ báo Thái Lan còn suy luận rằng có thể đây là lỗi phiên dịch, có thể Khemdee muốn viết trận đấu chung kết này là trận đấu cuối cùng của anh ở SEA Games để thể hiện sự quyết tâm.

Khemdee có bố người Đan Mạch, mẹ Thái Lan. Anh được huấn luyện viên Alexandre Polking triệu tập vào danh sách thi đấu AFF Cup 2020 nhưng tham dự không do bị đau dạ dày.

Tuy nhiên với năng lực bản thân, Jonathan Khemdee đã nhanh chóng chiếm được suất đá chính ở đội U23. Cầu thủ này đã trở thành gương mặt không thể thiếu trong đội hình U23 Thái Lan ở SEA Games 31 và U23 châu Á 2022. 

Thanh Vũ