Từng là trận đấu danh giá bậc nhất bóng đá Italia, cuộc thư hùng giữa Juventus và Inter Milan của hiện tại đã giảm bớt giá trị. Trước màn so kè ở Allianz, Inter chỉ có 24 điểm sau 12 trận và xếp thứ 6, trong khi Juventus hiện đã rơi xuống thứ 8 Serie A.
Trận này, Juventus tiếp tục không có tiền đạo chủ lực Vlahovic, và người lĩnh xướng hàng công "Bà đầm già" là Milik. Một số gương mặt nổi bật của đội bóng thành Turin như Chiesa, Di Maria hay Bonucci cũng chỉ ngồi trên ghế dự bị. Ngược lại, Inter Milan chờ đợi vào bộ đôi Dzeko - Lautaro Martinez trên mặt trận tấn công.
Hiệp đầu tiên chứng kiến sự bế tắc của cả hai đội. Về cơ bản, Juventus và Inter Milan đều sợ thua, và cố gắng thăm dò đối phương. Nhưng hiệp đấu thứ hai lại là câu chuyện khác. Ở đó, sự chủ động của Juventus đã giúp đội bóng thành Turin thu trái ngọt.
Phút 52, tiền vệ Rabiot trong một mùa giải chơi rất nổi bật tiếp tục là người ghi bàn cho Juventus. Nhờ vào pha lập công đó, "Bà đầm già" dễ đá hơn và đến phút 84, Fagioli ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Juventus leo lên vị trí thứ năm, kém vị trí thứ tư của Atalanta chỉ 2 điểm.