Messi, 34 tuổi, đã tham dự giải đấu sau bốn lần thất bại cho Argentina trong các trận chung kết và Albiceleste nâng cao chức vô địch Copa America sau chiến thắng 1-0 trước Brazil tại sân vận động Maracana vào ngày 11.7.
Trước thành công tại Maracana, Messi đã thua 3 trận chung kết liên tiếp trong vòng 3 năm - trận đầu tiên là thất bại 0-1 trước Đức tại World Cup 2014 ở Brazil, trước khi bị Chile đánh bại ở Copa America. chung kết năm 2015 và 2016.

"Tôi yên tâm vì đã đạt được ước mơ. Nó giống như một giấc mơ, một khoảnh khắc ngoạn mục. Tôi không thể tin rằng nó đã xảy ra. Tôi thích xem những hình ảnh lúc này hơn là lúc tôi đang bàng hoàng. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra" - Messi nói.
Khi được hỏi về việc cảm thấy thế nào sau những trận thua, Messi cho biết thêm: "Một bộ phận truyền thông coi chúng tôi như những kẻ thất bại. Họ nói rằng, chúng tôi không cảm thấy trách nhiệm khi khoác lên mình chiếc áo này, rằng chúng tôi không nên có mặt trong đội tuyển quốc gia".
"Chúng tôi đã cố gắng trở thành nhà vô địch trước đây. Chúng tôi là những người đầu tiên muốn vô địch. Rất khó để vô địch World Cup hay Copa America. Vào thời điểm đó, họ không coi trọng những gì chúng tôi đã làm, họ chỉ nhấn mạnh vào thực tế rằng, chúng tôi đã không đạt được mục tiêu. Điều quan trọng là cảm thấy hài lòng vì bạn đã cống hiến hết mình… May mắn thay cuối cùng chúng tôi cũng làm được."
Người từng sáu lần giành Quả bóng vàng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu sau khi đóng góp bốn bàn thắng và năm đường kiến tạo trong giải đấu.
"Mọi thứ tôi giành được đều quan trọng và đẹp đẽ, nhưng đây là điều khó khăn nhất vì tôi đã trải qua nhiều thứ... hết lần này đến lần khác".

"Cuối cùng, tôi đã có những ngày nghỉ vui vẻ từ ngày đầu đến cuối. Các con tôi hát các bài hát của Argentina mọi lúc. Chúng nhớ về trận chung kết với Brazil, và đối với tôi, điều đó thật hạnh phúc" - siêu sao kết luận.