Chỉ kiếm được một điểm, Man City không thể đòi lại ngôi đầu bảng từ Arsenal. Tuy nhiên, đây là kết quả chấp nhận được với đội khách. Dù mở tỷ số ngay phút thứ 5 nhờ công Ilkay Gundogan, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh bước vào giờ nghỉ ở thế bị dẫn sau khi Miguel Almiron và Callum Wilson tận dụng thành công những pha kiến tạo của Allan Saint-Maximin.
Bước sang hiệp 2, bất ngờ tiếp tục xảy ra khi ở phút 54, Kierran Trippier sút phạt hàng rào đẳng cấp để nâng tỷ số lên 3-1 cho Newcastle. Bị dẫn trước đến 2 bàn nhưng Man City vẫn chơi rất bình tĩnh và từ đây chứng kiến nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của các cầu thủ Man City.

Phút 60, De Bruyne treo bóng về cột xa trước khi Rodri nỗ lực chuyền lại để Erling Haaland dứt điểm cận thành rút ngắn cách biệt giữa 2 đội xuống chỉ còn 1 bàn. Chỉ 4 phút sau đó, tiếp tục là De Bruyne có pha chuyền bóng xé toang hàng phòng ngự Newcastle tạo điều kiện thuận lợi giúp Bernardo Silva ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Man City.
Man City đứng thứ hai sau vòng này, bằng điểm Leeds, Tottenham và Brighton nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Newcastle đứng thứ sáu với năm điểm. Tối 24.8, "Chích choè" sẽ làm khách trên sân đội Hạng Tư Tranmere Rovers ở vòng 2 Cup Liên đoàn. Cũng trong hôm đó, Man City đá giao hữu với Barca tại Nou Camp.
Dẫu vậy, Man City đã đón nhận tin xấu khi trung vệ Nathan Ake bị đau háng và sớm phải rời sân từ phút 21 trận gặp Newcastle để nhường chỗ cho đồng nghiệp Ruben Dias.
Khi được hỏi liệu Nathan Ake có sẵn sàng cho trận đấu giao hữu gặp Barcelona vào lúc 2h30 rạng sáng thứ Năm 25.8 trên sân Nou Camp hay không, huấn luyện viên Pep Guardiola trả lời rằng: "Chắc chắn là không rồi".
Với trường hợp Nathan Ake dính chấn thương, đây chắc chắn sẽ là một vấn đề gây đau đầu với nhà cầm quân người Tây Ban Nha trong bối cảnh ông đã không có được sự phục vụ của Aymeric Laporte vì chấn thương. Trung vệ sinh năm 1994 được dự đoán sẽ vắng mặt ít nhất là tới cuối tháng 8 sau khi anh trải qua ca phẫu thuật đầu gối vừa qua.