Bước vào hiệp 1, Man City không giấu diếm ý định tấn công từ đầu, với liên tiếp những pha dồn ép bóng lên khung thành của thủ môn Bono. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola như muốn bóp nghẹt đối thủ ở trận đấu này. Ngay ở phút thứ 7, Haaland đã khiến khung thành Sevilla báo động khi từ pha tạt bóng của De Bruyne, cầu thủ người Na Uy có pha băng cắt nguy hiểm nhưng đáng tiếc bóng đã bay chệch khung thành.
Phải tới phút 20 thế quân bình mới được pha vỡ. De Bruyne và Haaland một lần nữa lại tìm thấy nhau, khi chân sút người Na Uy có tình huống băng vào rất nhanh đệm bóng tung lưới khung thành Bono từ đường căng ngang tới từ nhạc trưởng người Bỉ. Đây cũng là pha làm bàn duy nhất trong hiệp 1, khi những phút còn lại đôi bên không có thêm được pha bóng nào thực sự ngon ăn.
Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục là đội chơi lấn lướt, bàn thắng thứ 2 đã đến với Man City, khi Foden có pha xử lý và dứt điểm gọn gàng tung lưới Sevilla.
Foden tiếp tục là điểm sáng của trận đấu ở phút 67, khi cú dứt điểm của cầu thủ này đã đưa bóng bật đến đúng vị trí của Haaland để chân sút người Na Uy khép lại ngày thi đấu bùng nổ của mình bằng pha đệm bóng cận thành và hoàn tất cú đúp.
Các cầu thủ Man City tiếp tục dồn ép đối phương trong những phút sau đó, trận đấu được ấn định với bàn thắng của Ruben Dias ở phút 90+2, sau pha đệm bóng cận thành từ pha căng ngang của Cancelo. Với chiến thắng đậm đà này, Man City vươn lên dẫn đầu bảng G Champions League mùa giải năm nay.