Đội bóng của Pep Guardiola hầu như không phải đổ mồ hôi để ghi bốn bàn vào lưới Leicester City. Nếu không có hai pha cứu thua xuất thần của Kasper Schmeichel và một vài pha bỏ lỡ, họ đã có thể có được tám bàn thắng trước khi hiệp một diễn ra.
Một chút hoảng loạn diễn ra sau khi Leicester có được 3 bàn gỡ. Nhưng sau đó mọi thứ lại được sắp xếp đâu vào đấy khi Man City có được 2 bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỷ số 6-3.
“Đó là một trận đấu siêu tốc, một Ngày lễ tặng quà điển hình với rất nhiều bàn thắng, đối với mọi người thì đó là một trận đấu giải trí", Guardiola nói sau đó. "Đó là một trận đấu hay để xem và giành thêm ba điểm. Chúng tôi tiếp tục tiến lên. Chất lượng của các cầu thủ mà chúng tôi có, họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn.

“Thật là kỳ lạ. Ngay cả với tỷ số 4-0 trong hiệp một, mỗi khi họ có bóng, họ liên tục tấn công chúng tôi và 3 bàn thắng là hệ quả. Leicester quả thực là bậc thầy về phản công.
Trong khi đó HLV của Leicester, Rodgers ca ngợi tinh thần của học trò sau khi bị dẫn 4 bàn:“Rõ ràng là chúng tôi đã không có một khởi đầu như ý muốn. Nhưng sau đó toàn đội đã thi đấu tập trung hơn, có chút tiếc nuối khi VAR thực sự hoạt động không hiệu quả hôm nay.
"Ở hiệp một, tôi nói với các cầu thủ rằng liệu chúng ta có thể thắng trong hiệp hai, liệu chúng ta có thể tiến gần hơn với họ không? Yếu tố lớn nhất là điều quan trọng là không bị suy nhược về thể chất và tinh thần. Họ chưa bao giờ làm điều đó.”
Chiến thắng 6-3 trước Leicester giúp thầy trò Pep Guardiola độc chiếm ngôi đầu bảng Premier League.