Cuối tuần vừa qua, Man Utd gây thất vọng lớn khi hòa không bàn thắng với Newcastle. Điều khiến cổ động viên Man Utd không hài lòng nhất đó là lối chơi của đội chủ sân Old Trafford quá nhạt nhòa. Tuy nhiên, chỉ với một sự thay đổi về đội hình, Rashford đá thay Ronaldo và Man Utd đã lột xác hoàn toàn ở trận gặp Tottenham.
Man Utd kiểm soát bóng không nhỉnh hơn Tottenham nhiều (52% - 48%), nhưng đội chủ nhà đã có rất nhiều pha dứt điểm. Man Utd có tới 28 lần dứt điểm, vượt qua con số 9 lần dứt điểm của đội khách. Vì vậy, chiến thắng của đội chủ nhà hoàn toàn xứng đáng.
Sau hiệp một không có bàn thắng Fred mở tỉ số cho Man Utd ở phút 47. Fernandes gia tăng tỷ số lên 2-0 ở phút 69 và tỷ số được giữ nguyên cho tới khi hết giờ. Với việc có thêm ba điểm, Man Utd vẫn đứng ở vị trí thứ năm với 19 điểm. Còn Tottenham bỏ qua thời cơ vượt qua Man City, đoàn quân của Conte đứng thứ ba với 23 điểm.
Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea bị Brentford cầm chân với tỷ số 0-0. Nếu đánh bại Chelsea ở trận đấu cuối tuần này, Man Utd sẽ chiếm vị trí của đối thủ.