Đụng độ West Ham trên sân nhà, huấn luyện viên Erik Ten Hag đưa đội trưởng Harry Maguire trở lại đội hình xuất phát. Siêu sao Cristiano Ronaldo cũng có mặt trên hàng công, còn bản hợp đồng đắt giá Jadon Sancho ngồi dự bị.
Điểm nhấn trong hiệp 1 của trận đấu chính là Marcus Rashford khi anh cố gắng chắt chiu cơ hội để tìm kiếm bàn thắng thứ 100. Và nỗ lực của Rashford đã được đền đáp ở phút 38 khi anh đón đường tạt bóng của Christian Eriksen rồi băng vào thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh làm rung mành lưới West Ham.

1-0 cho "Quỷ đỏ" cùng với đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của các cổ động viên. Những tưởng bàn thắng này sẽ mở ra chiến thắng dễ dàng cho Man United thì điều ngược lại đã xảy ra. Suốt thời gian thi đấu hiệp 2, các cổ động viên “Quỷ đỏ" sống trong tâm trạng lo âu khi West Ham ép sân và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn.
Nhưng trong ngày thi đấu xuất sắc, "thánh" De Gea đã làm nản lòng các chân sút West Ham bằng những pha bay người cứu thua không tưởng. Thật không ngoa khi nói rằng, chính David De Gea đã giữ ba điểm ở lại Old Trafford và giữ cho Rashford ngày vui trọn vẹn.
Thắng trận này, Man United có trong tay 23 điểm, tạm xếp thứ 5 khi kém đội đứng thứ tư là Newcastle 1 điểm.