Man United bị dẫn trước 2-0 trong vòng 15 phút đầu tiên bởi 2 bàn thắng của Carlos Garcia và Choco Lozano bên phía đội chủ nhà tại Nuevo Mirandilla. Anthony Martial rút ngắn cách biệt cho đội bóng nước Anh trong hiệp 1 bằng một quả phạt đền kiểu Panenka sau khi Zidane Iqbal bị phạm lỗi.
Sang hiệp 2, Ten Hag đã có một loạt thay đổi trong đội hình. Cầu thủ 17 tuổi Kobbie Mainoo đã giúp Quỷ đỏ san bằng cách biệt. Nhưng Cadiz lại một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 57 với cú vô lê của Ruben Sobrino. Rồi Tomas Alarcon trừng phạt sai lầm của Charlie Savage ở phút 77, ấn định thắng lợi 4-2 cho đội chủ nhà.

Trận thua giúp huấn luyện viên Erik ten Hag nhận ra nhiều bài học. Chắc chắn Man United cần bổ sung thêm nhân sự và nhà cầm quân người Hà Lan sớm chỉ ra kiểu cầu thủ phù hợp với đội bóng.
Huấn luyện viên Ten Hag nói sau trận: Chúng tôi xem xét (các mục tiêu chuyển nhượng) và với các cầu thủ bóng đá thì rõ ràng ưu tiên điều đầu tiên là khả năng và phẩm chất của họ tới đâu.
Tính cách cũng là một yếu tố quan trọng, bạn không thể đánh giá thấp điều đó. Bạn cần những cầu thủ phù hợp trong phòng thay đồ của mình, không chỉ để bạn muốn thắng một trận đấu mà còn để giành được những danh hiệu”.