Trận đấu giữa Man United vs Atletico Madrid thuộc lượt về vòng 16 đội của Champion League. Trận đấu diễn ra lúc 3h ngày 16.3.
Cuối tuần qua, Man Utd đã có chiến thắng tưng bừng 3-2 trước Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh. Cùng với đó là phong độ tỏa sáng của Cristiano Ronaldo với một cú hat-trick. Quỷ đỏ đã tạm quên đi trận thua tan nát 1-4 trước Man City trước đó.
Chiến thắng đó không chỉ giúp cho Man Utd tiếp tục bám đuổi top 4 tại Premier League mà còn giúp cho thầy trò Ralf Rangnick có thêm tự tin để đón tiếp Atletico Madrid, đối thủ không dễ chơi ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League này.

Phong độ của đội chủ sân Old Trafford thời gian gần đây khá phập phù. Họ chỉ thắng 4, hòa 4 và thua 2/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đó là tính cả trận thua trước Middlesbrough trên chấm phạt đền tại vòng 4 FA Cup.
Với Atletico, họ đầy tự tin trong chuyến hành quân đến sân Old Trafford. Nếu cứ đá như trận lượt đi, đội quân của Diego Simeone chẳng việc gì phải ngại Quỷ đỏ.
Năm nay, Atletico đã thay da đổi thịt khi Simeone yêu cầu các cầu thủ dâng cao chơi pressing nhiều hơn, thay vì đá phòng ngự khó chịu như giai đoạn hoàng kim.
Cách chơi này của Atletico đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho M.U. Simeone có thể sẽ giữ nguyên lối chơi này tại Old Trafford. Bởi ông hiểu rằng hàng thủ M.U không được tổ chức tốt và nếu cứ duy trì sức ép, họ hoàn toàn có thể khai thác được lỗ hổng này của Quỷ đỏ.
Đây là lần đầu tiên Man United tiếp đón Atletico ở Anh kể từ tháng 11/1991. Đó là khi hai đội hòa nhau 1-1 ở trận lượt về vòng 2 của UEFA Cup Winners’ Cup. Và trận đấu tới nhiều khả năng cũng có kết thúc với tỉ số hòa bởi Atletico đã vươn lên trở thành một đội bóng cực kỳ khó chịu dưới bàn tay dẫn dắt của Diego Simeone.
Đội hình dự kiến:
Man Utd (4-2-3-1): David de Gea; Diogo Dalot, Harry Maguire, Raphael Varane, Alex Telles; Fred, Scott McTominay; Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.
Atletico Madrid (3-5-2): Jan Oblak; Stefan Savic, Felipe, Reinildo; Llorente, Hector Herrera, Koke, Rodrigo De Paul, Renan Lodi; João Félix, Antoine Griezmann.