Trận mở màn World Cup 2022 của đội tuyển Đức kết thúc với một "cơn ác mộng" được mang tới bởi đội tuyển Nhật Bản. Đội bóng Châu Âu ghi bàn dẫn trước nhưng rồi sự lì lợm và bản lĩnh của Nhật Bản đã giúp đội bóng này giành chiến thắng chung cuộc.
Thủ môn Neuer đã chơi rất cố gắng trong trận đấu với Nhật Bản. Tuy vậy, mình Neuer là không đủ để cứu tuyển Đức khỏi một thất bại. Chia sẻ sau thất bại cay đắng, thủ môn Neuer không giấu được sự tức giận và cả nỗi thất vọng.

Thủ thành của Bayern chia sẻ sau trận đấu: “Tôi đang cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận khi chúng tôi để thua ở trận đấu này. Quả thật, trận thua này rất đáng tiếc. Sau giờ nghỉ giữa trận, chúng tôi không còn duy trì được nhịp thi đấu và không còn duy trì được sự tự tin như ở hiệp 1 nữa.
Những cơ hội đã đến với chúng tôi, nhưng đồng đội tôi đã bỏ lỡ. Cả đội cũng không phòng ngự đủ tốt cho tới những phút cuối cùng. Khi tỉ số là 1-1, Nhật Bản đã gây áp lực ngược lại lên cả đội. Chúng tôi đã đánh mất sự bình tĩnh và không duy trì được vị trí thi đấu như những gì diễn ra trong 45 phút đầu.
Giờ đây chúng tôi đối diện với những áp lực từ ngay lúc bắt đầu vòng bảng. Trận ra quân luôn là trận đấu quan trọng nhất ở mọi giải đấu và tiếc thay, chúng tôi đã để thua”.